chào ACE!, tư vấn giúp em chuyện này với nhé!


nói thật em cũng già rồi, 27t mà hỏi cái chuyện này thấy cũng ngại với mấy em tuổi teen giờ quá, nhưng mà do từ trước giờ toàn làm gái tủ kin trong phòng thôi, nên chả biết tâm lý con trai nó thế nào cả.


em và chàng biết nhau cũng được 10 tháng rồi, biết nhau do chị đồng nghiệp giới thiệu, bọn em mới gặp mặt 1 lần ( 2 đứa ở xa nhau). Thường liên lạc qua điện thoại, fb không thôi mà hình như chàng hơi ít nói ( e nghe nói vậy và cũng thấy vậy), lúc đầu thi thoảng 2-3 chàng mới nhắn tin cho em nhưng được vài tin nhắn hỏi thăm là thôi (ko biết chàng không khéo nói chuyện hay ko nhiệt tình nữa) nhưng em mặc kệ hỏi thì nói không thì cũng thôi. Rồi bọn em vẫn cứ như vậy. Nhưng thời gian gần đây khoảng 2 tháng này em và chàng có thường xuyên nói chuyện với nhau hơn và nói cũng nhiệt tình hơn (nhưng thường chỉ nhắn tin, gọi điện qua zalo hoặc điện thoại bàn vậy chàng có hơi keo không), có lúc chàng nói bóng gió là thích cô gái ở trên em, có lúc nhắn tin off có kèm icon:x, gần đây còn nói là cảm thấy cô đơn không có ai bên cạnh. Nhưng chàng chẳng nói rõ ràng gì với em cả. Nói thật thì em cũng có tình ý với chàng, em cũng có biết về gia đình và công việc của chàng 1 ít. Em muốn có 1 mối quan hệ rõ ràng với chàng chứ không thích cứ âm thầm hiểu, âm thầm tưởng tượng để hy vọng rồi thất vọng đâu. Như vậy là chàng có tình ý gì với em không?? nói thật là em không tự tin để tỏ tình trước đâu, mọi người tư vấn cho em biết cách để chàng hiểu tình cảm của em với nhé! cảm ơn mọi người nhiều nhiều!