Mình có quen 1 anh chàng hơn mình 1 tuổi, anh ấy đã đi làm, anh ấy biết mình qua facebook của đứa bạn chung, rồi anh ấy nhắn tin làm quen và hai đứa cũng đã nói chuyện khá vui vẻ, được 2 ngày nói chuyện trên facebook thì anh ấy hẹn mình đi uống nước, mình từ chối, hôm sau anh ấy lại rủ tiếp, thế là anh ấy lên đón mình uống nước, buổi đi chơi cũng khá vui vẻ, anh ấy khá chững chạc so với tuổi, nói chuyện rất vui, mình rất thích cái cách nói chuyện của anh ấy nên cũng thích luôn anh ấy, ngoại hình anh ấy so với mình có thể nói là xấu, hơi mập, bụng phệ,...:-S
Xong buổi uống nước nói chuyện đó anh ấy hay nhắn tin nói chuyện cả tâm sự với mình lắm, tính đến giờ là được 2 tuần rồi. Nhưng mà lạ cái là anh ấy không rủ mình đi chơi nữa [-( . Ngay cả mình gợi ý rồi nhưng anh ấy cũng chả để ý :-S . Lạ là nếu anh ấy ko thích mình nữa thì sẽ không nt chúc mỗi buổi sáng, mặc dù sáng dậy anh ấy cũng phải đi làm mà vẫn nt cho mình mỗi sáng, rồi lúc nào rãnh là anh ấy nt cho mình lúc ấy, nói chuyện nhiều lắm :-