Hôm nào ta còn post vào wtt một cái topic hoang mang vì chàng đòi quay lại bên ta
Giờ thì ta hạnh phúc ngời ngời, dù đôi khi cũng khóc huhu vì giận hờn
Hôm qua chàng hỏi hay mình lấy nhau sớm đi em.
Ừ dạo này thấy chàng bỗng nhiên thích....nựng em bé
Sang nhà mình thấy đứa cháu là sà vào nựng
Mình cũng thích có con thật
Nhưng mà trẻ quá lấy nhau về lại sinh lắm thứ chuyện
Sáng nay lại nhắn tin ra rả sang năm mình lấy nhau em nhé
Thôi chết rồi TT.TT
Tóm tắt tình sử: Là bạn học hồi phổ thông, mình "cảm" chàng trước. Nhưng vì một số chuyện hiểu lầm nên ko nhìn mặt. Bẵng đi ngần ấy nắm, tháng 9 vừa rồi 2 đứa cùng vào làm 1 công ty.... Vậy là chàng đòi yêu nhau... Mình sau một hồi hơi nghĩ ngợi dần dần cũng chịu..H lại đòi cưới :((
Thật tình lấy chàng cũng tốt. Chàng có nhà riêng của BMC cho, hiện đang sống 1 mình. BMC thì đã về hưu nên về quê "ở ẩn". Chàng lương bổng ổn định, giỏi nấu ăn, tháo vát. Chả bù với mình ko biết khâu vá, nấu ăn dở ẹt. Lấy nhau về có khi được vài hôm chàng chán mình.... >.< Nhưng ko có chàng càng chán hơn :(
Chẳng lẽ đành cam chịu "đeo gông vào cổ" khi mới 24 tuổi sao trời ????