Cho đến thời điểm này, bạn trai hiện giờ của Chiều ngoài việc cử chỉ hơi ẻo lả (cái này là đo bố-mẹ Chiều nhận xét) ra thì các khoản khác (tính tình ấy) rất tốt và Chiều cũng thấy anh ấy tốt nữa:101:
2 đứa bình đẳng trong quan hệ, không ai sợ ai cả. Ai nói đúng, có lý thì ng kia phải tiếp thu.
Cưới tức là tạo lập một gia đình mới. Nhà cả 2 đứa dù không phải loại dư giả gì nhưng không thiếu ăn thiếu mặc nói chung tàm tạm, trong thời gian đầu 2 đứa có thể dựa vào bố mẹ 2 bên. Cuộc sống sẽ không khó khăn mấy.
Cưới xong mất hết tự do, muốn mua gì, ăn gì cũng phải chừng mực vì còn lo các khoản chi tiêu trong nhà, chưa kể đến con cái rồi mối quan hệ giữa 2 bên gia đình cha-mẹ-dâu-rể-anh-chị-em-cô-dì-chú-bác.......
Tức là cổ sẽ đc đeo gông.
Nhưng...
Cả hai đứa thừa biết có thể tìm đc khối người có điều kiện hơn hẳn đối phương.
Chiều đang tiếp xúc với rất nhiều, rất nhiều sự cám dỗ, tất cả đều dễ dàng chỉ cần 1 cánh tay với...
Cưới hay không? Thật sự muốn cưới anh ấy nhưng những cám dỗ cứ vây lấy Chiều. Anh ấy đã nói với Chiều những điều Chiều đã nói với 1ng khác và Chiều đã không làm được như lời mình nói.
Chiều không biết cũng không quan tâm ng kia thất vọng bao nhiêu nhưng bản thân Chiều thất vọng về mình. Chiều không muốn anh ấy cũng cảm thấy thế nhưng những cám dỗ vẫn không buôn tha Chiều :Crying:
Chiều luôn giục anh ấy cưới thật sự không phải gì sợ anh ấy thay lòng mà Chiều lo sợ Chiều sẽ thay lòng.