Em, 1 cô gái ko xinh nhưng được nhiều người khen là nhìn dễ thương, tính cách vui vẻ, dễ gần, đã yêu 2 lần nhưng đều chẳng đi đến đâu. Năm nay 25tuổi, vẫn thấy mình còn trẻ, nhưng bố mẹ thì suốt ngày giục giã vì sao con chưa có người yêu để lấy chồng. Dạo này có vài bạn tán tỉnh nhưng em đều chẳng thấy có j thú vị, nên đều tìm cách tránh khéo, ko muốn tiếp chuyện các bạn,.... nói cách khác là em đang chán yêu. Em chỉ thik đi chơi với bạn thân (1 vài anh bạn thân), nói chuyện với những người đã thực sự biết tính em, chứ bây h cứ gặp người mới lại bắt đầu hỏi em thik j, rồi fải tìm cách hiểu người ta thực sự làm em thấy chán lắm. Có cách nào chữa được bệnh chán của em ko mọi người ơi :-?