Chào các chị, các mẹ,


Em là con trai, đang có 1 tâm sự nhỏ hiện không biết bày tỏ cùng ai. Hôm nay mạo muội post bài lên diễn đàn webtretho nhờ các chị, các mẹ tư vấn giúp em với ạ.


Số là bạn gái của em bị tật chân vòng kiềng. Từ lúc quen nhau đến giờ em không để ý đến đặc điểm này lắm, em cũng không quá đặt nặng về hình thức bên ngoài. Dù chân tay có bị làm sao thì cũng do cha mệ cô ấy chứ không phải do bản thân cô ấy muốn như thế. Nhưng hôm qua khi 2 đứa đi tản bộ thì có vài người đi phía sau xì xào "Coi 2 cái chân con nhỏ kìa! Đi giống như là ... rồi ấy". Hix. Tụi em quen nhau trong sáng, chỉ mới dám cầm tay ôm eo xíu thôi. Em có tìm hiểu trên mạng thì thấy người ta thường quy kết cho những bạn gái có tướng đi như vậy có nghĩa là đã quan hệ với bạn trai và còn quan hệ khá nhiều. Nếu ai cũng nhìn vào chân bạn gái em và phán xét như vậy thì tội cho bạn gái em quá.


Em không biết có cách nào để chữa tật này không? Nếu có thì em cũng không biết nên nói với bạn gái mình như thế nào để cô ấy không cảm thấy tủi thân. Mong các chị, các mẹ vào giúp em với ạ. Em là dân kỹ thuật, khô khan cứng nhắc nên mấy cái thuộc về tâm lý phụ nữ như thế này em cực kỳ dốt.


Em cám ơn trước ạ.