Em và bạn trai quen nhau được 3 tháng rồi và giờ em đang thất vọng về cách cư xử của anh với em quá.
Em gửi bài viết này rất mong các anh chị đóng góp ý kiến giúp em "sáng suốt" hơn 1 chút.
Bạn trai em cũng dễ nhìn, cao ráo, hát hay, biết ăn mặc chỉn chu và cũng rất biết nói "những lời có cánh" với em.
Anh ấy cũng làm em hài lòng bởi cách cư xử chuẩn mực cũng như hay làm cho em vui.
Nhưng có 1 điểm mà em cảm thấy thất vọng là " anh không biết ga lăng". Em cho rằng như vậy vì anh có các biểu hiện sau. Lúc mới quen, anh ấy dùng sim khuyến mãi để gọi tán tỉnh em, thời gian sau này khi đã thân thiết thì dùng sim chính, nhưng chỉ để nhắn tin. Những cuộc chuyện trò chủ yếu của tụi em là trên yahoo.
Khi xa nhau thì em ít khi nào nhận các cuộc gọi từ anh mà chủ yếu anh nhắn tin là " em ơi, anh buồn quá, em gọi lại cho anh nha?", hay anh ấy nhờ dịch vụ yêu cầu gọi lại của Mobiphone mà nhắn cho em hãy gọi lại cho anh ấy. Nhiều lần em cũng gọi lại vì nghĩ điện thoại anh ấy hết tiền, nhưng tình trạng này xảy ra thường xuyên.
Đôi khi em cũng nói khéo là " anh ơi, mobi đang khuyến mãi đó, anh tranh thủ nạp tiền đi" thì anh ấy nói uh, anh sẽ nạp, anh quên hay đại loại như " anh cũng ít nạp tiền lắm"
Vừa rồi anh ấy và em có hẹn nhau đi Đà Lạt chơi. Ảnh nói với em là " em chuẩn bị để dành tiền mà đi chơi với anh đó nha" Hix
Em thấy các bạn nam khác là bạn bè bình thường của em mà còn ga lăng hơn người yêu của em nữa, còn anh thì...
Cho em nói thêm là gia đình anh cũng thuộc dạng trung bình khá, bản thân anh sắm sửa quần áo cũng khá đắt tiền