Mình lấy nick này của ông anh ,chả nghĩ có ngày lập cái nick mới để post chuyện của mình.


Số là ny mình sắp cưới rồi mà tính nết lăng nhăng ,lăng loàn mình chán lắm rồi muốn bỏ mà hắn ta cứ van xin là đừng bỏ anh


Sơ qua về hắn(định gọi là NÓ nhưng sợ các bạn bảo mất lịch sự)


Cao ráo,đẹp trai ,con một công ăn việc làm tử tế ,mình thì k phải xuất sắc nhưng mọi người cũng khen dễ thương,biết cách ăn mặc,ngày cưa mình chắc hắn khó chịu vì lâu quá nên g trả thù..(nói thật mình ghét loại đ.ô đẹp trai) mình nghĩ chắc thằng cha này chơi bời chứ mình k phải tuýp ng của hắn (lúc đấy đã bắt cá 2 tay rồi),mình mới chia tay ex cũng chán nên tặc lưỡi gọi là có người đưa đón.


Tiếp xúc thì thấy hắn là loại đốn cây khá giỏi,mình học về mỹ thuật tưởng hắn chỉ biết chơi nhưng k ngờ hắn cũng am hiểu còn biết cách tìm hiểu để làm mình thấy rất vui ,hắn khéo ,nhiều lúc cứ xoen xoét cái mồm nịnh gái kiểu "vụng trèo khéo chống"


Trong lúc yêu mình hắn còn đi lăng nhăng đủ kiểu toàn e xinh mà theo hắn thì đầu rỗng ..chắc hắn nghĩ mình đầu đặc nên giữ mình lại


Mới đầu mình k yêu j loại ng đó nên kệ nhưng có 1 đợt nhà mình xảy ra biến cố thì hắn lại là chỗ dựa vững chắc cho mình,mình k suy sụp cũng vì có hắn,mình thấy yêu mặt trái của hắn(hiền lành,đầy tình thương..)mặt trái là lúc hắn tử tế và thể hiện cái bên trong của hắn rất tình cảm.


Nhưng mình buồn quá thói lăng nhăng ăn sâu vào hắn,mình đòi bỏ mấy lần thì hắn nhất định k đồng ý làm đủ mọi cách để mình cảm động đợt mình bỏ hắn,hắn cũng đau khổ ,ốm sụt cân (k biết có khổ nhục kế k?)


Mình còn yêu nên cũng quay lại nhưng sau khi binh thường hắn lại đâu vào đấy.G thì cũng đỡ tí rồi nhưng mình k biết sau lưng hắn làm j nữa .Hắn yêu chiều mình,cung phụng nhưng có lẽ hắn coi mình như đồ cổ hay của hồi môn để hắn đi lăng nhăng hay chăng?.Mình chán quá cũng gần 30t rồi,hắn kém mình 2t .Mình chả muốn lấy hắn mà ngai làm lại từ đầu,mình cũng ghen nhưng hắn hay cả vú lấp miệng e nên mình đành mắt nhắm,mắt mở.


Ôi mình chán thằng ny thế này lắm mà mình cũng yêu hắn nữa cứ nhớ đến lúc mình suy sụp lúc hắn đã làm tất cả vì mình và gđ mình thì mình lại thấy yếu lòng.