E chào mọi người, e và ny chia tay cũng hơn nửa năm rồi ạ, a ấy chủ động chia tay, bọn e chia tay cũng do mâu thuẫn mệt mỏi chứ k phải có người thứ 3 ạ. E mất một thời gian níu kéo nhưng a ấy cắt hết liên lạc rồi ạ, e suy sụp mấy tháng bây giờ e đã ổn hơn trước nhiều rồi. Nhưng dạo gần đây e với a chạm mặt nhau suốt, tại bọn e học cùng trường lại sinh hoạt cùng clb nên cứ gặp nhau miết. Mấy lần đầu e vs a cũng lơ nhau nhưng rồi e cũng có chủ động chào a rồi a cũng cười lại vs e kiểu bất ngờ ấy ạ. Thật sự thì e vẫn còn thương a nhưng trước mặt a thì e k thể hiện, e vẫn vui vẻ với mn xung quanh còn a thì cứ tỏ vẻ không thoải mái ấy ạ. So với lúc khi yêu a thì e thay đổi khá nhiều, chăm chút quan tâm bản thân nhiều hơn, có lẽ a cũng khá bất ngờ vì e thay đổi hơn trc nhiều.
Mới đây e vs a lại cùng tham gia làm tình nguyện nhưng 2 đứa lại dc phân cùng 1 nhóm, thật sự cả a vs e đều k thoải mái ạ. Thỉnh thoảng thì 2 đứa cũng có nói chuyện nhưng toàn về công việc thôi ạ. Đêm đó bọn e làm xong việc khá khuya trời còn mưa to nữa, e thì k có mũ nên dầm mưa ướt hết.
E thì vẫn cứ vui vẻ còn a cứ buồn buồn ấy ạ, nhìn vào như kiểu e đá a chứ k phải a đá e ấy ạ.
A chị cho e lời khuyên e nên làm sao ạ ???? Thật sự e k hiểu a ấy nghĩ gì nữa ạ.