Chấm hết...! Bạn làm gì để vượt qua nỗi đau thất tình?
Thế là tất cả đã kết thúc. Thật sự kết thúc chứ ko còn chút hy vọng níu kéo như những lần trước nữa. Mà lần này mình cũng xác định là ko còn gì để chờ đợi nữa.
Xin lỗi tất cả mọi người đã theo dõi câu chuyện của mình với anh thầy giáo từ 2 năm trước trong topic "Cọc đi tìm trâu". Hai năm với biết bao sự kiện, hạnh phúc và khổ đau. Mình đã cố gắng nhưng ko có phận với nhau, đành vậy. Mối tình mà mình đã đặt cả con tim vào đó, yêu đương say mê và mù quáng, đến lúc nó kết thúc thì ko còn gì đau hơn thế.
Nếu ai còn nhớ đến mình, hãy vui lòng động viên mình vượt qua giai đoạn này với nhé. Hy vọng một năm mới đến sẽ may mắn hơn với mình.
Em cũng buồn lắm chị ạh.............! Em cũng không xinh gì..lại lớn hơn người ta 1 tuổi...sau từng ấy thời gian quen, em cố gắng hoàn thiện bản thân..cố gắng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Bước 1: Xả, nói gì thì nói cho nó nhẹ :D
Bước 2: - ĐI mua sắm, mua những gì mình thích,
- Thay đổi bản thân...
Chị ơi, mấy ngày hôm nay em đã nghiền nát bét cái box Cọc đi tìm trâu của chị. Chả là em mới được giới thiệu thôi....
Mình buồn quá, khóc nức nở với con bạn. 11h đêm 2 con còn đi nhậu tới...
Mình cũng ko biết nói gì hơn vì bản thân cũng đang trong hoàn cảnh như bạn, nhưng...
Cứ buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng mỗi khi thức dậy là trong đầu lại hiện lên toàn...