chấm dứt tình cảm 6 năm yêu nhau chỉ vì chữ không quan tâm, có nên hay không?
Em xin vắn tắt câu chuyện của mình, mặc dù chuyện của em dài không kể hết, mọi người tư vấn cho em nhé
Em và anh ấy yêu nhau được 6 năm, từ hồi em còn là sinh viên năm nhất, 1 đứa học ở quê còn 1 đứa học ngoài HN.Anh ấy yêu nhưng không mấy "quan tâm" em. chỉ quan tâm bằng miệng thôi.chẳng bao giờ mua tặng em cái gì mặc dù em cũng có những món quà tặng anh ấy (quà nhỏ thôi), kể cả lúc đi chọn quần áo cho a ấy, a ấy cũng không bao giờ hỏi em thích mặc đồ gì, màu gì, hay e thích cái gì,nhiều khi thấy mình tủi thân khi nhìn bạn bè có được người yêu quan tâm. Em yêu anh ấy và cũng quên đi những điều nhỏ nhặt như thế.Hầu hết chị em mình đều thích được tặng hoa trong ngày sinh nhật hay chí ít là ngày lễ tình yêu. Em chẳng nhận được hoa (e chỉ cần 1 bông cũng được), nhiều năm anh ấy còn lỡ hẹn trong ngày đó nữa, buồn quá
Anh luôn muốn em phải thay đổi thế này thế nọ, trong khi a không hiểu em. Trong thời gian yêu anh. em chưa hề nghĩ tới 1 người con trai nào khác ngoài anh. mặc dù là sinh viên ngân hàng không được xinh lắm nhưng cũng có nhiều người yêu mến.Yêu nhau được 5 năm thì tự nhiên anh nói anh sẽ đi nước ngoài để lao động "e hãy chờ a 3 năm", anh ấy chưa hề nghĩ đến e, sau đó anh không đi nữa không hẳn là vì em, có nhiều lúc em thấy chán nản và tuyệt vọng, nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Em đã suy ngĩ và khóc vì anh rất nhiều, em quyết định chia tay( mặc dù a k hề muốn điều đó), Giờ em có người yêu mới rồi, ny e bây giờ chân thật và rất quan tâm,e thấy rất hạnh phúc.(mặc dù tình cảm e dành cho ny mới k sâu sắc như ny cũ). Em phải làm sao khi ny cũ muốn gặp và muốn quay lại với e, hứa sẽ thay đổi (mặc dù tc của e bây giờ dành cho a ấy k còn nhiều), e có nên gặp mặt để nói rõ mọi chuyện, rằng chúng ta sẽ chỉ là bạn thôi k, em k muốn ai là người bị tổn thương. Bây giờ ny cũ của e rất tuyệt vọng vì mọi thứ trong cuộc sống, lại cộng thêm quyết định chia tay với em nữa thì thật là e có lỗi, nhưng e k thể tiếp tục yêu và chịu đựng và phải lấy người chồng như thế, e đã hy sinh nhiều rồi, xin mọi người cho e 1 lời khuyên, có nên gặp mặt và quay lại với ny cũ không?