Bỏ thì thương mà vương thì tội.


Một năm nữa sắp qua rồi, em mong anh hãy chân thành và hết mình sống với những yêu thương còn lại sau khó khăn mà ta cùng trải qua. Em muốn khép lại những buồn phiền đã qua và giữ nó bình yên ở 1 góc trái tim. Rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp thôi đúng không anh.


Đã 1 thóang, em cứ ngỡ mình đã vựơt qua, những kí ức đã nhạt nhòa, em cứ ngỡ mình đã quên được anh, đã có thể biến anh thành quá khứ, nhưng hóa ra em đã nhầm. Lúc em không ngờ nhất, anh lại về bên em. Bao ngày em học cách quên anh, học cách giả vờ với mọi người xung quanh rằng không có anh em vẫn ổn, không có anh cuộc đời của em sẽ tươi tắn hơn, học cách cười khi trái tim em gần như vỡ vụn. Nhưng rồi anh về, nhửng bài học ngày ngày em vẫn học đó đều trở nên vô nghĩa...


Anh àh, có những người vốn dĩ cả đời này cũng không nên gặp nhau. Mình đã có duyên để gặp nhau, có duyên tái hợp sau lần đỗ vỡ vậy thì anh đừng để 1 lần nữa tình yêu của ta bước vào bánh xe đỗ. Có thể em tham lam và ích kỉ, tiếc nuối những kỉ niệm xưa, để rồi đây khi ta bên nhau em thấy mình hụt hẫng. Trái tim em đã quá mệt mỏi khi cứ phải giằng xé giữa giữ và buông. Em mong anh hãy thử 1 lần đặt mình vào vị thế của em mà cảm nhận. Anh sẽ biết anh làm em đau đớn thế nào.


Cô đơn. Em đã từng nghĩ buông bàn tay anh ra và tìm kiếm 1 bàn tay khác, bàn tay có thể nắm chặt lấy em, bàn tay không để em cảm thấy lạc lõng. Nhưng...


Nguời ta nói : Phụ nữ thật ngốc, chỉ yêu ng làm tổn thương mình" . Dù anh làm tổn thương em vậy mà em vẫn mong ngày mai, ngày kia, và sau này anh sẽ nhìn thấy tấm chân tình của em.


"Đàn ông không bao giờ có thể coi tình yêu là tất cả cuộc sống. Vì vậy, Phụ nữ cần học cách không được phép coi đàn ông là toàn bộ cuộc đời mình". Em biết câu nói ấy có phần quơ đũa cả nắm nhưng em muốn bản thân mình như thế, không coi đàn ông là tòan bộ cuộc đời mình. Bởi em biết nếu cuôc đời này chối bỏ em, em sẽ chẳng còn lại gì. Thế đấy, dù như thế thôi mà vết thương anh mang đến cho em đã đau đớn đến thế nào...


Cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn không thuộc về mình thì dù có cố, có níu thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ nắm được...


Thôi thì cái duyên của mình em vẫn giữ, sẽ thử cùng số phận chơi 1 canh bạc, em mong mình không thua vì em tin vào anh - người yêu em đã chọn...