Chắc chẳng bao giờ tình cờ gặp lại nhau lần nữa :)
"Rồi tất cả sẽ bình thường thôi
như ánh mắt anh nhìn em
như ánh mắt em nhìn anh
không nồng nàn chớp lửa...
Rồi tất cả sẽ bình thường thôi
như em không ngại ngần khi hỏi thăm anh
về người con gái ấy
như anh thẳng thắn vỗ vai em và nói:
"có gì mới chưa vậy?"
mình thôi run run né tránh đôi điều
Rồi tất cả sẽ bình thường thôi
như cơn gió tạt ngang
như quả cứ vàng , vàng không nỗi nhớ
mình thấy mình bình tâm trong từng hơi thở
Ừ thì giá mà tất cả đều bình thường thôi....."
--- Mạn phép mượn 1 bài thơ của ai đó đã từng đọc trên wtt rất đúng tâm trạng-----
:), cũng lâu lâu ko lướt mục "Tâm sự tình yêu" trên WTT, đọc lại những gì mình từng trải qua hơn 1 năm, và vài tháng trước, mỉm cười dù lòng vẫn còn chút gợn sóng :p. Thế là cũng hơn 1 năm rồi từ ngày quyết định chia tay, hơn nửa năm ko gặp, hơn 2 tháng ko liên lạc :p, thời gian trôi nhanh quá!!! Cách đây hơn 2 tháng ex nhắn tin thông báo đã bắt đầu hẹn hò với 1 người mới, và nhiều khả năng sẽ cưới sớm, vì gia đình giới thiệu và em ấy cũng ổn :). Chỉ thế thôi, ex thực hiện lời hứa khi chia tay, sẽ thông báo và sơ qua lý lịch trích ngang khi tìm được hp mới :)). Tuy nhiên tin nhắn cuối "Xin lỗi em nhưng anh chưa bao giờ hết yêu em cả, vì vậy anh ko muốn nói nhiều về ngk với em" :D. Kể từ đó mình im lặng, chấp nhận sự thật là ex đã yêu ng mới trước khi mình có ngy, và cưới vợ trước khi mình lấy chồng :D, nhẹ nhàng, thanh thản.... Hàng ngày mình vẫn sống tốt, làm việc tốt, hòa nhập bạn bè, tuy nhiên ko mảy may có cảm xúc khác... nhiều lúc thấy lo lo, mình đã 29 tuổi rồi :p.
Sáng nay trên đường từ ngân hàng về cơ quan, giật thót mình vì 1 anh đi kiểu xe ấy, màu ấy, ôi cái áo sọc ấy :)), đi sát sàn sạt vào mình, ngó thẳng vào mặt mình (chắc định nhận người quen, nhưng ko phải, haha) làm mình đứng tim, cứ tưởng vô tình gặp lại người yêu cũ :p, ôi sao mình vẫn còn thót tim và nhiều cảm xúc đến thế, hihi. Dù sao mình vẫn mong sau này nếu có gặp lại, cả 2 vẫn có thể bình thản mà đối mặt và hỏi thăm nhau :D. Có ai cùng cảm xúc như tớ không nhỉ? :)
Trên đường về cứ tủm tỉm cười vì cái cảm xúc lạ lẫm ấy, thấy mỗi ngày đều có ý nghĩa riêng của nó, và mình thấy yêu đời đến lạ...