Em năm nay 25 tuối, em quen người yêu em tới nay cũng gần được 2 năm. Em và anh ấy đã tính tới chuyện kết hôn. Nhưng khi em dẫn anh ấy về nhà ra mắt ba mẹ thì bị phản đối kịch liệt. Nguyên nhân do nhà anh theo Đạo Thiên Chúa, mà nhà em thì theo Đạo Phật.


Tuy em đã cố giải thích là nhà anh ấy chỉ có ba anh và bên nhà Nội theo Đạo. Còn bản thân anh thì sinh ra đã không làm lễ rửa tội, và nhỏ tới lớn cũng không đi nhà Thò bao giờ, em gái anh cũng vậy. Ngay cả mẹ anh là người Lương, lúc gả về nhà anh cũng không phải theo Đạo. Trong nhà anh cũng có ông cố, ông nội và bác anh theo cách mạng và vào Đảng.


Dù đã giải thích, cam đoan em sẽ giữ Đạo của mình, nhưng ba mẹ em vẫn kịch kiệt phản đối. Dọa em không bỏ thì từ mặt em, không thì bắt em nghỉ làm việc mà về nhà sống với ba mẹ em ở quê. Hoặc nếu muốn cưới thì bỏ nhà đi luôn đừng có về nữa.


Em rất đau khổ không biết phải làm như thế nào. Bên thì ba mẹ anh chị em, bên thì người em yêu thương.


Bản thân em từ nhỏ tới lớn không làm gì buồn lòng ba mẹ. Giờ vì chuyện này mà ba mẹ em ngày nào cũng gọi điện khóc lóc la mắng dọa dẫm em. Anh người yêu em gọi điện về nhà em, bị ba mẹ em la mắng. Dù anh ấy và em cố nói lý lẽ như thế nào, ba mẹ em cũng không muốn nghe, nhất quyết bắt em chia tay.


Em không biết phải đối mặt như thế nào nữa.


Nhờ mọi người cho em lời khuyên với ạ.