Mình chia tay bạn trai 1 thời gian rồi, chả muốn yêu nữa nhưng đôi lúc thấy cô đơn quá nên mình cũng chịu khó đi chơi để tiếp xúc.
Mình mới quen 1 zai bằng tuổi cũng chả yêu đương gì đâu nhưng thấy zai có duyên hình thức cũng ưa nhìn, đi chơi nhiều với nhau zai hay xưng anh nhưng mình gọi ấy, tớ hay mày, tao .Kiểu gì zai cũng vẫn chiều. Tuy còn nhớ tình cũ nhưng từ ngày có zai mình thấy đỡ trống vắng. Zai ko nói yêu mình nhưng quan tâm chăm sóc từ cái nhỏ nhất và đưa đón đi làm,đi chơi thì zai hay đòi nắm tay hay ôm choàng qua người mình. Có lần còn chờ đợi mình giờ cao su tới 1,2 tiếng.
Nhưng tình hình là zai có.. 3 cô như mình ..Một chị hơn zai 3 tuổi (li dị chồng nhưng trẻ và xinh lắm) đến mình và 1 e nữa(e này cũng mới chia tay ng yêu và là hàng xóm của zai).Zai thay nhau đưa đón hoặc đi chơi cả 4 chúng mình, thường là mình và chị "máy bay" đi với zai nhiều hơn. Mình và chị ấy cũng quí nhau, mình biết c ấy thích zai và có lẽ cũng cô đơn như mình nên chúng mình đều cần có ai đó để đi chơi trong lúc chưa tìm đc bạn.
Chúng mình khá nhường nhin nhau khi đi cùng zai, thường là zai gọi thêm bạn đi cho đỡ bị là mì chính cánh nói chung là rất vui vẻ .
Mình chả biết mình có yêu zai k nhưng dạo này mình buồn khi thấy zai như chong chóng với mấy đứa mình, có lần zai đi với mình thế là chị "máy bay" gọi cho zai và biết đang đi cùng mình thế là cũng ghen ngọt trong đt như thế nào đó mình ko biết đc..Còn cô e út thì tỏ ra vui vẻ nhưng sau lưng bảo " ko biết có phải zai thích mình ko "
Mình cũng muốn dứt ra mối quan hệ kiểu này nhưng mình lại sợ cô đơn mà zai cũng cứ ko chịu cứ liên quan đến mình, gần đây thấy zai đi với mình nhiều hơn và ko muốn rủ chị kia theo nhưng cũng chả thấy zai nói yêu đương gì với mình mình cũng chả ham ng như zai nhưng cũng có tc với zai rồi, nan giải quá..huhu.
Thêm 1 chuyện nữa là trong thời gian quen mình zai yêu 1 e Trung Quốc nhưng bọn mình phản đối quá và cô ấy cũng bám zai quá nên sau 2 tháng zai sợ và thôi lại kiểu 3 bà 1 ông với tụi mình..