Chẳng là chồng mình chia sẻ, có một cô bé ở cơ quan, hay chơi với chồng mình, thích gọi chồng mình là anh trai, mà chồng cũng coi cô ta như em gái. Hai người hay trò chuyện, chủ yếu là công việc, và một vài thứ linh tinh. Ban đầu mình nghi ngờ hay ông này định lăng nhăng, nhưng xét kĩ ra thì không phải. Mình cũng từng cấm ổng liên lạc nhiều với em ấy, vì sợ lửa gần rơm. Ông ấy cũng hạn chế, nhưng vẫn gọi là còn có liên lạc, dù hơi tỏ vẻ khá chịu vì coi mình như nghi ngờ ổng. Vợ chồng thì vẫn ngọt ngào các thứ, nhưng mình biết là công việc nọ kia ở cơ quan, ông ấy với người em gái đó vẫn trao đổi qua lại. Nhưng mình thật không hiểu được, một người con gái trẻ, hiện chưa có người yêu, chưa chồng, lại thích chuyện trò với một anh già, thích gọi người ta là anh trai, thích đi đi về về cùng nhau, còn rủ nhau đi ăn uống nữa. Thế là thế nào?


Hồi mình bằng tuổi nó, mình mà thích làm những chuyện đó, thì là mình cũng thinh thích anh ta rồi, chứ chẳng phải anh trai đâu. Mà giờ 2 người này cứ anh trai với em gái suốt là sao? Mà mình chả có chứng cứ gì để bảo rằng họ đang tằng tịu với nhau cả.


Dù bây giờ, mình thấy ít hẳn trong các câu chuyện với nhau (chắc do hiệu quả của việc cấm đoán) nhưng mình vẫn đang bị để trong lòng, ấm ức. Giờ muốn hỏi các cô gái trẻ, tầm 20-25 tuổi, các cô có coi ai là người anh trai như thế ko?


Xin cám ơn mọi người.