Em sn 90, mọi người nhận xét là trắng trẻo, xinh xẻo, có duyên, và chưa "ấy" bao giờ. Em chính thức chấm dứt liên lạc với người yêu được nửa tháng nay rồi, sau 4 tháng lằng nhằng chưa dứt khoát anh ta đi "tìm hiểu" một chị bạn chơi cùng, hai người đó đi đâu là chị kia chụp ảnh up lên facebook và tag anh ấy vào, mọi người trong công ty xúm vào gán ghép. Lúc gặp nhau nói chuyện bình thường như chưa hề có trục trặc gì, anh ấy nói anh ấy và chị kia vẫn chưa có gì, "chúng nó chứ chém thế, em không biết chém gió trên facebook là thế nào à?", "em có gì thắc mắc gặp T mà giải quyết, anh đứng ngoài vỗ tay". Hôm 18/01 sinh nhật em chị ta vẫn còn nhắn tin chúc mừng tử tế lắm, vậy mà em không ngờ có thể lật lọng nhanh như vậy được. Em không hiểu sao chị ta tag ảnh anh ấy, mọi người gán ghép thì hùa theo đồng tình, kiểu như thích anh ý lắm rồi, vậy mà anh ấy thì không hề bày tỏ ý kiến gì cả, không hề like, comment, và chưa công khai tình cảm gì với bạn bè chung cả. Em cảm thấy hình như chị ta chọc tức em, hay có cái kiểu tag anh kia vào ảnh rồi "cảm ơn người chụp ảnh nhiều nhé", "cảm ơn người tặng hoa nhiều nhé". Và em không biết tâm lý của cái người đàn ông kia là cái kiểu gì nữa. Em biết chắc tình hình tài chính của anh ấy lúc này không thể cưới xin gì được vì còn nợ nhiều, mà chị kia sinh năm 84 cũng nhiều tuổi rồi. Vậy mà cứ công khai như thế. Chúng em yêu nhau được gần 3 năm rồi, có rất nhiều kỉ niệm, và tình cảm rất êm đềm, chẳng mấy khi giận dỗi, lúc chia tay em rất đau khổ, và càng đau hơn khi bị người ta trêu tức như thế. Thật là ngớ ngẩn nhưng em vẫn tiếc nuối anh ta vì yêu nhau gần 3 năm nhưng anh ta vẫn giữ gìn cho em. Không biết các chị có thượng sách gì ngoài im lặng không, em ức chế lắm. Bao nhiêu tình cảm, yêu thương, chăm sóc, quan tâm dành cho người yêu, cuối cùng lại bị một chị già chơi xỏ!