Xin chào mọi người

Tôi hiện tại đang làm trợ lý đặc biệt cho chủ tịch tập đoàn ở nước ngoài (ko tiện nêu tên, mọi người thông cảm). Chuyện là gần đây ko biết tôi có bị ảo giác gì ko, lại cảm thấy hình như chủ tịch đang THẢ THÍNH TÔI??? Trong khi đó cả 2 đều là nam. Tại vì a ấy cũng là nhân vật lớn nên tôi cũng ko nghĩ gì nhiều, nhưng có điều quá lắm là 1 tháng gần đây tôi làm gì, ở đâu, nói chuyện, tiếp xúc với ai a ấy đều gọi điện thoại như đang điều tra tôi vậy. Tôi có cẩn thận suy nghĩ lại, tôi cũng ko có làm điều gì sai hay bán đứng chủ tịch mà có cần phải gọi tôi 24/24 như thế ko. Tối ngày 10/5, lúc tan ca tôi với đồng nghiệp có đi bar xã stress. Tôi có uống vài ly nên say lên say xuống rồi bất tỉnh lúc nào ko hay. Tôi cũng ko biết xảy ra chuyện gì sáng tỉnh lại tôi lại ở trên giường ngủ với chủ tịch rồi (tôi cứ tưởng bản thân đag trải nghiệm 1 bộ tiểu thuyết máu chó nào nữa chứ, muốn khóc thật sự, nhưng chúng tôi chỉ đơn thuần ngủ thôi dù ko mặc quần áo...).... Có lúc a ấy làm những hành động rất thân mật đối với tôi (sờ đầu, cầm tay tôi, lúc ngồi ăn với đối tác a ấy rất quan tâm gắp đồ ăn cho tôi???...) Đồng nghiệp trong cty nhiều lúc cũng nói với tôi rất nhiều câu khó hiểu. Mới hôm kia chị thư ký với tôi có ngồi nói chuyện vu vơ. Chị  ấy còn nói chúc tôi với chủ tịch nhanh chóng về 1 nhà đúng lúc a ấy ra ngoài nghe thấy. A ấy còn nhìn tôi cười. bối rối quá. Hôm qua a ấy còn đưa tôi đi làm hợp đồng mua nhà. Nhưng lương trợ lý cũng rất cao mà, tôi cũng mua cho mình 1 căn nhà rồi. Tôi từ chối a ấy nhưng a ấy vẫn cương quyết ép tôi đi mua nhà nói tôi là trợ lý đặc biệt thì phải ở chung với a ấy tiện thể giải quyết công việc. Nhưng hình như có trợ lý nào ở chung với cấp trên đâu??? Hôm nay chủ tịch đã kéo tôi vào ở chung với a ấy luôn rồi...ở chung với cấp trên hơi áp lực... Lúc nãy đi siêu thị tôi còn thấy a ấy mua 2 hộp BCS, a ấy ko qh bừa với ai hết, cũng ko biết a ấy mua làm gì nữa. Tôi ko có kỳ thị gì nhưng lần đầu tiên có 1 người đàn ông xông vào cuộc sống của tôi như thế có hơi lạ lẫm... cũng ko biết tôi có nghĩ nhiều ko. Mọi người cho tôi ý kiến với...