bọn mình yêu nhau cũng đc hơn 2 năm rồi và đều 87. Mình thì cũng xđ là nghiêm túc trong mqh này và cũng biết là con gái có lứa có thì nên trong đầu cũng đã lên kế hoạch sang năm rước nàng về dinh. Mọi việc lại càng suôn sẻ khi nhà mình mọi người dều đồng ý cho cưới. Nhà nàng thì hôm nọ bố nàng cũng đã đánh tiếng với mình rồi. Nghĩ rằng thiên thời địa lợi nhân hoà rồi, chỉ còn mỗi nàng là mình chưa bàn chuyện thôi nên tính làm quả bất ngờ là sẽ cầu hôn nàng nữa là tốt đẹp.


Ai ngờ đúng thời khắc qđ, trong 1 nhà hàng sang trọng mình đem nhẫn ra cầu hôn nàng thì...." A hâm à e đã muốn cưới đâu, giờ e chưa muốn đeo gông vô cổ sớm làm gì muốn cưới thì phải 29 e mới cưới". Nàng vừa dứt lời thì bao nhiêu con mắt xung quanh đổ dồn hết về phía mình. Vừa ngại vừa tức mình đứng dậy ra về luôn mặc cho nàng gọi lại.


Cái cảm giác cầu hôn mà bị từ chối thực sự mình hụt hẫng kinh khủng. THeo mọi người mình nên làm gì để thuyết phục đc cô nàng này bây giờ?