Chào mọi người, thực sự mình giờ đang rối, mình không biết nên tiếp tục như thế nào nữa rất muốn được hỏi ý kiến của mọi người?



Mình là một người đàn ông đã 30 tuổi, mình và cô ấy quen và yêu nhau đã được hơn 2 năm. Chúng mình rất hợp và yêu nhau chia với nhau nhiều niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Mình đã trải qua 2 mối tình và đối với cô ấy thì mình là mối tình đầu, cô ấy tính hơi trẻ con một chút. Chúng mình yêu nhau rất nghiêm túc và đã có ý định tiến tới hôn nhân. Trong thời gian yêu nhau, vì cô ấy trẻ con nên không được lòng gia đình mình lắm. Mình thì cũng vô tâm đôi khi không đứng về cô ấy, khiến cô ấy buồn, đôi khi cô ấy lại không nói với mình mà giữ kín trong lòng, mình cũng bận việc lại không hiểu rõ tâm lý phụ nữ nên không biết rằng có những điều cô ấy giữ bây lâu nay. Tuy có những việc xảy ra, gia đình cũng không ưng hẳn cô ấy nhưng với sự quyết tâm của mình, gia đình mình cũng ủng hộ việc 2 đứa cưới nhau và gia đình 2 bên đã nói chuyện để bàn chuyện cưới xin cho 2 đứa. Tuy nhiên có một việc bất khả kháng, khiến cho đám cưới của chúng mình phải tạm hoãn, mình dự định đầu năm sau sẽ tổ chức lễ cưới. Sự việc lại không diễn ra như mong đợi, mình có một số việc tại cơ quan cũ, đối với mình, mình nghĩ là rất nghiêm trọng, mình bị stress nặng, mình không quan tâm nhiều đến cô ấy đôi khi bắt cô ấy phải chiều theo ý mình để cho mọi việc êm đẹp vì mình nghĩ cưới nhau cô ấy sẽ ở với gia đình nhà chồng, nếu hòa thuận với mọi người sẽ tốt cho cô ấy sau này. Cách đây chừng 6 tháng, vì một chuyện lãng xẹt mà chúng mình đã cãi nhau, không nói chuyện với nhau 1 tuần rồi cô ấy đề nghị là chia tay vì không chịu nổi áp lực từ phía gia đình mình và mình lại không đứng ra bảo vệ cô ấy. Mình cũng rất buồn vì đây là người con gái mà mình đã đặt trọn niềm yêu thương và mình cũng nghĩ cô ấy cũng vậy. Sau khi chia tay, mình thấy mình đã mất đi điều gì đó rất đặc biệt đối với mình, mình đã xuống nước nói chuyện với cô ấy một vài lần nhưng cô ấy nói rằng áp lực với gia đình mình khiến cô ấy sợ không muốn bắt đầu lại. 6 tháng đã trôi qua, mình vẫn rất yêu cô ấy nhưng mình không liên lạc với cô ấy trong một thời gian khá dài khoảng chừng 3 tháng. Trong thời gian này cô ấy vẫn nói chuyện, cà phê với đứa em họ mình, hỏi chuyện về gia đình mình và mình, và theo mình biết thì cô ấy vẫn chưa yêu ai cả. Gần đây, mình cảm thấy rằng mình không thể dừng lại như thế mình vẫn còn rất yêu cô ấy, mình chủ động hẹn cô ấy đi ăn trưa 1-2 lần, mình với cô ấy nói chuyện rất vui vẻ nhưng mình chưa đề cập chuyện quay lại. Cách đây khoảng 2 tháng, mấy anh em chúng mình ngồi lại với nhau để nói chuyện trong đó có chuyện mình và cô ấy, mọi người đều nói rằng mình và cô ấy còn tình cảm với nhau sao không quay lại với nhau. Em trai mình có dịp chát với cô ấy, cô ấy chủ động hẹn nó đi ăn trưa, trong buổi hôm đó nó cũng rủ cô ấy đi hát karaoke giao lưu với mấy anh em, cô ấy đồng ý ngay mà chẳng băn khoăn gì cả. Mấy anh em chúng mình đã biến phòng karaoke thành một khung cảnh lãng mạn để mình có thể bày tỏ tất cả những suy nghĩ của mình, những gì mình trăn trở nếu như trường hợp như cũ đặc biệt là việc gia đình xảy ra thì sẽ xử lý như thế nào, tuy nhiên cô ấy vẫn cự tuyệt rồi cô ấy khóc bảo là nghĩ đến việc đến nhà mình là cô ấy bị áp lực, có lẽ mình đã rất vội vã trong tình huống này, chỉ có gặp cô ấy 2 lần mà đã đề nghị quay lại.


Kể từ thời điểm đó khoảng 2 tuần, mặc dù mình có cố gắng liên lạc với cô ấy cô ấy cũng không đáp lại, mình cũng đã đến nhà cô ấy cũng vậy thất bại, cô ấy quay ra lạnh lung với mình. Mình nghĩ có lẽ trong thời gian qua cô ấy đã bị sốc và chịu quá nhiều áp lực trong khi đó mình lại quá ư là vội vã để quay lại với cô ấy nên cô ấy quay ra phòng thủ với mình..


Mình nghĩ rằng có lẽ mình thôi không liên lạc với cô ấy một thời gian ngắn để cô ấy bình tâm hơn và mình đã không liên lạc với cô ấy trong vòng 1 tuần. Cũng thật bất ngờ, một tuần sau đó cô ấy gọi điện cho mình, hỏi mình về một số thủ tục chuyển công việc mà mình nghĩ là chắc cô ấy có thể hỏi được bất kỳ người nào khác. Rồi mình hứa giúp cô ấy và mình đã làm đúng. Mình và cô ấy cũng đi ăn tối, cà phê khá vui vẻ với nhau. Trong thời gian gần đây, khi chuyển sang một công việc mới, cô ấy gặp một số khó khăn, mình đã luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ cô ấy, nhưng gì mình hứa thì mình đều đã làm. Trong thời gian gần đây, các ngày lễ đặc biệt mình đều tặng hoa và quà cho cô ấy hoặc chẳng vì một dịp gì cả mình cũng tặng cô ấy một món quà nhỏ, cô ấy nhận, cảm ơn mình có đôi lần với ngôn từ tương đối khách sáo nhưng mình nghĩ đó ko phải là cô ấy nghĩ vậy. Mình và cô ây h đây cũng đã thoải mái hơn trong việc nói chuyện với nhau. kể từ lúc mình và cô ấy chia tay, khoảng thời gian cũng được 6 tháng, mình và cô ấy cũng chưa yêu ai cả, nhưng mình nghĩ có lẽ giữa mình và cô ấy vẫn còn nút thắt gì đó, chắc cần thời gian để gỡ. Mình và cô ấy nói chuyện với nhau đôi khi thì ngọt ngào như lúc còn đang yêu nhau nhưng có lúc cô ấy lại lạnh nhạt với mình. Mình đã đôi lần rủ cô ấy ra ngoài, không nói chuyện về công việc hay cần nhau giúp đỡ gì đó, cô ấy đều từ chối. Bản thân mình trong một thời gian dài mình cũng đã nhận ra một điều rằng cô ấy mới thật sự là quan trọng đối với mình như thế nào, và mình h cũng đã suy nghĩ nhiều hơn và đã thay đổi và mình tin chắc nếu như cô ấy cho mình cơ hội thì chắc chắn câu chuyện gia đình nó sẽ êm đẹp hơn. Chúng mình đã trải qua hơn một tháng như vậy rồi mọi người ạ.


Mình khá vô tâm, không hiểu tâm lý con gái nên mình không biết thực sự rằng tình cảm của cô ấy dành cho mình đã hết chưa và làm cách nào để bày tỏ tình cảm chân thành của mình đối với cô ấy để chúng mình lại được như xưa. Các bạn cho mình lời khuyên nhé.