Đến Vinpearl, gặp người trong mộng !


Tìm bạn gái cùng hát tại phòng Karaoke Free trên đảo Vinpearl vào 24/7/2010.


Công ty tôi tổ chức chuyến nghỉ mát ở Nha Trang. Tôi và các đồng nghiệp của mình cùng lên chuyến xe tiến về Nha Trang vào một buổi tối trời lâm râm mưa.


Cơn mưa đầu mùa thật mát mẻ.


Sau gần 12 tiếng ngủ gà ngủ gật trên xe chúng tôi cũng đã đáp đến TP. Nha Trang thơ mộng, hiền hòa. Nha Trang đón chúng tôi với cơn gió nhè nhẹ và ánh nắng chói chang của mùa hạ. Sau khi cất hết đồ đạc ở khách sạn chúng tôi được đoàn dẫn đi một số địa điểm du lich khá nổi tiếng ở đây như Biển Dốc Lếch, suối nước nóng Ponaga…Ngày đầu tiên trôi đi thật nhanh. Ai cũng cảm thấy mệt mỏi sau một hành trình dài. Thứ bảy, chúng tôi được tham quan ở Đảo Vinpearl. Và câu chuyện về cuộc tình đang dở dang của tôi đã xảy ra trên hòn đảo xinh đẹp này.


Ở đây, tôi đã tình cờ gặp được cô công chúa của đời mình - một cô gái thật dễ thương và cũng thật lạ lùng.


Số là vào chiều thứ Bảy (24/07/2010) tôi và mấy người bạn cùng cơ quan vào phòng Karaoke Free trên Đảo và đây là nơi tôi gặp được nàng – người đã làm tôi đau đáu muốn gặp lại suốt gần 1 tháng nay.


Nhóm tôi độc chiếm phòng này khá lâu - hát free mà. Tụi tôi vì quá mê hát mà quên rằng vẫn còn rất nhiều người đang đợi chúng tôi ra để vào hát, trong đó có Nàng và cô bạn gái đi cùng nàng. Nàng chờ mãi mà không thấy tụi tôi ra nên nàng quyết định mở cửa phòng và nói lí nhí gì đó. Tôi cũng không nghe hết vì nhạc quá ồn. Nhưng đại thể là nàng muốn tôi ghi lại số di động của nàng để tui hát xong gọi cho nàng tới hát. Tôi thấy hơi ngại vì tụi tôi đã ôm phòng Karaoke quá lâu. Vì vậy tôi liền mời nàng vào hát chung với nhóm và nàng vui vẻ nhận lời. Cả cô bạn của nàng cũng cùng vào hát. Lúc này nàng đang diện bộ váy đầm màu hạt dẻ điểm những hoa văn màu đỏ trông ngộ nghĩnh và rất ấn tượng. Tôi bấm chọn bài cho nàng hát. Chúng tôi vẫn vui vẻ chuyện trò những lúc nàng không hát. Thấy tôi mãi không hát thì nàng hỏi tôi và mời tôi cùng hát chung với nàng.


Tôi vẫn nhớ Nàng hát bài: “Tàu về quê hương, Thói đời…” làm tôi thấy ấn tượng về gu âm nhạc của nàng. Tôi và nàng đang hát chung bài “Hoàng tử trong mơ” thì chuông điện thoại nàng reo và nàng phải về đất liền với đoàn gấp. Nàng đứng dậy chào tôi rồi ra về vội vã. Tôi chưa kịp định thần lại thì nàng đã biến mất vào đám đông.


Bỗng tôi thấy hụt hẫng và tìm kiếm trong đám đông hình bóng của nàng nhưng vô vọng. Lúc này tôi cứ như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Tôi đi như người mất hồn khắp nơi trong VINPEARL để mong gặp lai nàng nhưng không ích gì. Có lẽ nàng đã về đất liền.


Trời lúc này cũng dần tối và đoàn chúng tôi cũng quyết định nhổ trại vào đất liền. Tối đêm hôm đó, dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng đi lang thang các khu vui chơi ở Nha Trang để mong gặp lại nàng. Kết quả vẫn là con số zero.


Và cả sang ngày hôm sau tôi lúc nào cũng nghĩ về nàng, về cuộc gặp gỡ nhiều duyên nợ giữa tôi và nàng. Sáng sớm, tôi chạy dọc suốt bãi biển Nha Trang để mong gặp lai nàng. Nhưng cũng giống những lần trước. Kết quả không làm tôi vui lên tí nào. Tôi lên đường trở lại Sài Gòn mà lòng nặng trĩu. Tôi nhớ cô ấy vô cùng!!! Nhưng hy vọng gặp được cô ấy bây giờ là rất nhỏ nhoi vì tôi không biết cô ấy tên gì, nhà ở đâu, số điện thoại liên lac tôi cũng không lưu nốt. Tôi thấy giận mình lắm vì tôi đã không kịp lưu lại số điện thoại của cô ấy.


Tôi hi vọng cô ấy có thể đọc được bài viết này của tôi, dù nàng có nhớ về tôi hay không cũng chỉ mong nàng sẽ liên lạc lại để tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Và các bạn, xin hãy cho tôi lời khuyên cũng như giúp tôi tìm lại nàng nhé! Tôi lúc nào cũng nghĩ về nàng, đã từ rất lâu rồi tôi chưa có cảm xúc với bất kì cô gái nào như vậy. Một sự rung động thật sự từ con tim mình.


Tôi cũng muốn nói với nàng rằng, dù suốt cuộc đời này mà tôi không được gặp lại nàng một lần nữa thì tôi cũng xin cám ơn Nàng đã cho tôi những phút giây thật hạnh phúc mà tôi sẽ không bao giờ quên.



Tôi gửi kèm địa chỉ của mình để các bạn giúp tôi tìm kiếm nàng, và nếu nàng có đọc được bài này xin hãy liên hệ cho tôi theo:


E-mail: @Yahoo.com">changngoctoinghiep82@Yahoo.com


Hôm tui gặp nàng tui mặc quần jean xám và áo thể thao màu đỏ (tui đeo kính cận nữa)


Còn Nàng thì mặc váy đầm màu đen hoa văn màu đỏ.