Hắn gặp nàng trong một lần đến sửa máy tính cho bà cô của nàng. Đang ngồi tranh luận với ông chú già nua và cũ kỹ của nàng về tình hình lạm phát thế giới, về hậu quả của việc sát nhập Hà nội Hà Tây, lan man sang cả cúm gà và lở mồm long móng. Hắn bỗng sững người khi nhìn thấy nàng bước vào. Kẻ có tiếng là lãng tử phong tình như hắn ngay lập tức đánh giá trọng lượng con mồi. Thân hình gọn gàng cân đối, mái tóc buông lơi trên đôi vai mềm mại, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi môi ngọt ngào gợi cảm, mà khi hắn chăm chăm nhìn vào hắn bỗng cảm thấy khát nước. Cả người nàng toả ra một mùi thơm nhẹ nhẹ quyến rũ của mỹ phẩm, của da thịt làm cho hắn thỉnh thoảng phải hít thở một hơi dài.


Ông chú sau khi giới thiệu một chút về hắn cho nàng, ý tứ đi ra ngoài bỏ mặc hắn với những toan tính đang nhen nhóm trong đầu.


Sau khi làm vài ngụm nước cho đỡ khát và sắp xếp lại những toán tính , hắn bắt đầu thăm dò. Tính hắn vốn hay quên nên hắn ngại nói dối. Hắn cho nàng biết hắn đã có một bà vợ tử tế, một đứa con gái nhỏ đáng yêu và hắn luôn hài lòng về mọi chuyện. Chỉ có một điều hắn nói không thật, là hắn bảo, từ ngày lấy vợ hắn khẳng định đã và sẽ không một ai có thể làm hắn thích nữa. Hắn mừng thầm vì ngay lập tức hắn nhận thấy nàng không hài lòng, dường như niềm kiêu hãnh của nàng bị tổn thuơng, con mồi đã đặt một chân vào bẫy.


Nàng cũng kể cho hắn về nàng. Nàng là giáo viên ở một ngôi trường có tiếng tại Hà nội. Nàng đã có chồng và có con. Nhưng chồng nàng, theo nàng nói là một gã đàn ông quá nhạy cảm, ham mê cờ bạc và vô trách nhiệm với gia đình. Nàng đã quyết tâm ly dị sau một vài biến cố và nhận trách nhiệm nuôi con. Khi nói đến chuyện này, mặt nàng lạnh lùng vô cảm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt mượt như nhung và buồn như làn nước chiều thu khiến hắn không còn nung nấu ý nghĩ chiếm đoạt. Hắn cảm thấy thuơng xót cho nàng.


Sau vài lần gặp nhau, hắn biết là nàng có thiện cảm nhiều với hắn. Điều đó cũng dễ hiểu vì ngoài những lúc trăng hoa, hắn là một người đàn ông khá thông minh, thật thà và tốt bụng. Một hôm, không hiểu câu chuyện đưa đẩy thế nào, hắn rủ đựoc nàng vào nhà nghỉ. Hắn hứa là sẽ chỉ nói chuyện thôi và vài lần làm đựoc như vậy, hắn đã chiếm được lòng tin tuyệt đối của nàng. Thú thật, nhiều lúc hắn muốn lắm rồi, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt buồn như làn nước chiều thu ấy là hắn chùng lại.


Một hôm, hắn và nàng đang nằm nói chuyện. Nàng hỏi hắn có yêu nàng không, hắn suy nghĩ một lúc rồi bảo. Hắn rất thích nàng, rất thuơng nàng, còn yêu thì hắn không chắc chắn. Nàng nói rằng nàng đã yêu hắn và chủ động cho hắn. Như mảnh đất khô cằn chợt nhận cơn mưa mùa hạ, hắn hối hả cần mẫn làm chuyện đó với nàng, nàng cũng đáp trả một cách đê mê mãnh liệt.


Và cái chuyện ngoại tình của hắn cứ như vậy khoảng 5 tháng. Nàng nói, rất hạnh phúc khi ở bên hắn và nàng chỉ cần vậy, không đòi hỏi gì hơn. Còn hắn, nhiều lúc hắn thật sự cảm thấy không phải với vợ con hắn, nhưng hắn vẫn chưa hết đam mê nàng.


Một lần, hắn vào webtretho mục tâm sự. Đọc một vài tâm sự của những bà mẹ có chồng ngoại tình, sự đau khổ và thất vọng. Hắn bỗng thấy hắn thật tội lỗi. Hắn nói hết với nàng về cảm giác đó và nhận được sự đồng tình. Và trong đầu hắn lại nung nấu ý định rời bỏ nàng. Hắn hiểu một điều cơ bản, thời gian sẽ làm con người già đi và sẽ làm nguội lạnh mọi tình cảm và sự đam mê. Sự gặp gỡ của hắn với nàng ngày càng thưa thớt và chỉ dừng lại ở những câu chuyện hỏi thăm nhau. Hắn tin nàng cũng hiểu cho hắn và đồng tình với cách làm của hắn.


Cho đến hôm nay, hắn và nàng đã không còn liên lạc với nhau, hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn vẫn hay nghĩ về nàng, về những ngọt ngào nàng đã dành cho hắn. Nhưng hắn không hề nuối tiếc, vì trong cuộc sống, cái gì cũng có giá của nó. Hắn bỗng nhớ đến một câu nói hắn đã vô tình lượm lặt ở đâu đó : Trong cuộc đời mỗi con người, ta luôn phải tung hứng 3 trái bóng, một là gia đình, một là sức khỏe, một là công việc. trong đó quả bóng Gia đình và sức khỏe làm bằng pha lê, còn mọi công việc khác chỉ là một quả bóng bình thường. Vậy mỗi chúng ta tự thấy cần thiết phải trân trọng và giữ gìn quả bóng nào.


P/S : Dạo này hắn có thói quen hay vào webtretho, đọc mục tâm sự xem nhân tình thế thái như nào. Nhiều lúc hắn thấy nhiều câu hỏi về tình yêu thật ngây ngô, buồn cười và vô nghĩa. Có lẽ tại hắn đã thấm thía vì trải nghiệm. Chẳng biết hắn có đúng không nữa.