Tôi xin chào tất cả mọi người trong diễn đàn bài viết đầu tiên này của tôi trên đây là những gì tôi đang phải suy nghĩ trong khoảnh khắc năm 2011 . Tôi muốn nhận được những lời khuyên thật lòng của ai đó trên diễn đàn hãy cho tôi xin những ý kiến đóng góp cho tôi vượt qua
Tôi là một người ham mê làm giàu và tính tình vui vẻ . Cuộc sống nội tâm của tôi thì lại rất nhiều tâm sự khó thể chia sẻ . Sau khi học hành xong tôi quay về làm với chú ruột mình . Công việc đang ổn định và giời tôi có một tinh yêu mà không biết đó có phải là một mối tình đơn phương hay một tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua những khó khăn . Điều đầu tiên mà chúng tôi phải vượt qua đó là nàng vẫn đang là người yêu của một anh chàng du học còn 1 năm nữa ( nàng sinh năm 87 ) đã đưa về nhà nhau giới thiệu rồi tôi giờ như 1 người thứ ba chia rẽ họ vậy . Nhưng tôi cảm nhận nàng đã không còn 1 tình yêu với chàng trai kia nữa mà chỉ vì chữ tình và sự giằng buộc của 1 lời hứa mà thôi . Còn một điều nữa nhà tôi chỉ là một nhà của gin thương và bố mẹ nàng thì là nhà giáo viên :D quan điểm của bố mẹ nàng rất khó chịu về việc khó chấp nhận 1 chàng rể ít bằng cấp như tôi . Và tôi hiểu nàng và gia đình nàng nhiều như vậy vì trước khi yêu nàng tôi đã là bạn thân của em gái nàng và bố mẹ nàng khá quý tôi và tôi cũng hay xuống nhà nàng chơi trước khi cả yêu nàng lên tôi hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình nàng cũng không thật sự yên ổn và hạnh phúc như bề ngoài của nó , nàng là chị cả trong gia đình lên chịu khá nhiều áp lực . Còn về tình cảm của chúng tôi thì nàng vẫn chưa dám nói lời yêu tôi 1 lần nào nhưng chúng tôi đã bên nhau một thơi gian và chúng tôi cũng đã có một lần bước qua ranh giới . Còn nhiều điều nữa nhưng tôi phải ra ngoài đây vì tôi đưa nàng về . Nàng cận năng lên không thể đi xe 1 mình được . Cảm ơn ai đã đọc những dòng này và cho tôi xin ý kiến .