1. Tôi quen anh tình cờ từ năm 2015, khi đó tôi đã li thân, sống cùng với hai con và không sống cùng chồng. Anh thì có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một người vợ lớn tuổi và những đứa con rất xinh xắn. Gia đình anh rất khá giả còn tôi thì đủ sống, mẹ con tôi không thiếu thốn thứ gì. Chúng tôi ở hai thành phố khác nhau, và thỉnh thoảng mới gặp. Ngay từ đầu tôi đã biết mình bị cuốn hút bởi anh, và quả thực tôi có thương mến anh. Chúng tôi giữ quan hệ bạn bè, và tôi đã cố hết sức để tránh việc hai người đến với nhau vì tôi hiểu như vậy là không ổn vì hiện tại anh vẫn còn có gia đình, mà tôi thì cũng còn vướng bận con cái, nên tôi không nhìn thấy tương lai gần nào giữa chúng tôi. Tuy nhiên anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc, hỏi han, cũng có tán tỉnh và cuối cùng thì sau khoảng hai năm quen biết chúng tôi đã hôn nhau và ở bên nhau trọn vẹn 1 lần. Mong mọi người hiểu rằng, tôi thật sự rất mến một người như anh, tuy nhiên tôi vẫn cố giữ khoảng cách, nhưng do đã sẵn có tình cảm nên tôi đã không giữ được khoảng cách đó nữa sau hai năm quen biết. Trước đó anh vẫn nói với tôi là anh và vợ anh ko còn gì nữa, và rằng chuyện này vợ anh biết cũng ko sao. Trong một vài năm tới, vợ và các con anh cũng sẽ chuyển ra nước ngoài sống theo công việc của cô ấy. Vì tôi luôn cảm nhận có cái gì đó không ổn, nên tôi vẫn cố giữ khoảng cách chứ không lao thẳng vào cuộc tình với anh ấy. Ví dụ có lần anh tới một thành phố biển và rủ tôi đến đó. Mặc dù tôi hoàn toàn có thể làm điều đó nhưng tôi đã ko làm. Có một lần hoàn cảnh cho phép chúng tôi có thể ở lại qua đêm bên nhau nhưng tôi đã từ chối. Nên thực ra chúng tôi mới chỉ hôn nhau một vài lần, và thực sự đến với nhau trọn vẹn đúng 1 lần. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc như bạn bè, theo kiểu tình thì có đó nhưng chưa dám thừa nhận.