em và cô ấy yêu nhau đc hơn 1 năm nay tình yêu của chúng em cũng rất bình thường khi em ngỏ lời cô ấy nói không và lẳng lặng chúng em yêu nhau từ bao giờ cũng không biết được. Yêu nhau sống chung với nhau như vợ chồng. Gia đình 2 bên cũng đã rất đồng ý cho chúng em lấy nhau biết chuyện chúng em ở với nhau nhưng không nói j vì chúng em cũng sắp cưới.
Chuyện là thế này công việc của cô ấy khá vất vả (đi đưa công văn) cô ấy nói muốn họ hàng em xin chuyển cho cô ấy em pảo phải đợi mình cưới mới được nhưng cô ấy không chịu và lẳng lặng bảo gia đình hỗ trợ đi chạy việc. Em nghĩ gia đình cô ấy giúp lúc này không mai kia lấy về cũng phải mất số tiền chạy cho cô ấy nên việc này em không nói j. Yêu nhau tưởng chừng không dời xa được 1 ngày em phát hiện cô. có 1 tin nhắn của 1 đồng nghiệp cùng cơ quan. rất quan tâm tình tứ. Đại loại thế này: em với cô ấy vừa đi có việc về trong lúc em ngồi bàn chuyện cô ấy đã tranh thủ nhắn tin cho thằng kia thông báo đi đâu làm ji. có lần 5h chiều về em tưởng cô ấy bận làm. Điều tra ra cô ấy đi uống nước cùng thằng kia. Em biết thằng kia rất thích ny em. Càng nói chuyện với nó nó càng nt hăng. Cô ấy cũng không nghe em, lại bảo là bạn có gì mà không nhắn tin được. Rồi em tát cô ấy và sỉ vả. Điều mà hãn hữu lắm em mới làm. Vì câu nói của cô ấy: " Hết rồi thi giải thích làm gì cho mệt ". Em giận lắm bỏ đi và quyết định thôi không yêu nữa. Nhưng lòng em vẫn lưỡng lự, vì em yêu cô ấy, cô ấy có lẽ không hiểu em, em biết thằng kia đục nước béo cò. Bây giờ em phải làm sao Chiatay, Quay lại và cho thằng kia 1 bài học nhớ đời. Các bác giúp em với. Cô ấy có phải là đứa Yêu em vì họ hàng em làm quan chức lớn không????