Em ko có nick nên mượn nick bạn e để nhờ mn tư vấn giúp. Lí lịch trích ngang: em sn89 zai sn90 (nhưng bạn bè nói nhìn hai đứa đều trẻ ạ, một đứa trẻ đẹp đứa kia trẻ nít :o). Bọn e wen nhau trên môt page kết bạn của teenage. Zai chủ động làm wen em. Với cách nói chuyện lịch sự, sâu sắc so với tuổi. Zai là người dễ lấy long các cô gái (trong đó có em, hjc). :(


Zai: dáng người nhỏ con, cao 1.67 nặng 50kg. Người Cần Thơ sống ở SG học CNTT đang làm programmer cho một báo của người Việt. Em da trắng dáng nhỏ nhưng cân đối ba vòng rõ rang, cao 1.58m nặng 47kg tóc dài. Không xinh không xấu nhưng có nét dể thương. Học bên ngoai thuong và hiện có việc làm ổn định tại SG. Hic sơ sơ vại thui ạ.


Thật sự sau vài lần nói chuyện hay chat hoặc cả coi hình + webcam… .. luc đầu em cũng ko có ấn tượng gì cho tới một ngày.. ;;)


Bữa đó sáng sớm e đang chuẩn bị đi bênh viện khám bịnh thì zai í ới hỏi đang làm gì ăn sang chưa này nọ.. (ngày nào cũng hỏi nhưng trước đây e ko để ý ạ). Em cũng nói đang chuẩn bị đi bv Thì Zai nói vậy cứ tới đi chút zai wa thăm. (vì em khám q1 mà zai cũng lv ở q1 lun ạ).


Sau đó ko hiểu sao, zai nói xuống rước e đưa e đi bv lun (‘vì hum nay heo bịnh mà’ – zai nói vậy) nghe thế cũng vui, vì thực sự đi khám một mình cũng hơi sợ. Sau đó đợi rất lâu ko thấy zai, sợ trễ giờ hẹn với bác sĩ, em điện thoại cho zai la lối um xùm (vì lúc ý e chưa thick zai chút nào, mà lại nghĩ zai hứa lèo làm lỡ việc của e!) Em điện thoại mắng zai (lúc ý đang trên đường xuống e. Zai nói câu gì e cũng bật như tôm !! (=T=)8-}


Sau đó vài phút zai tới. Ấn tượng đầu tiên hơi bị khó tả. Híc. Vì trước đó chưa gặp nhau bao giờ, chỉ coi hình, web, nt, nc điện thoại… zai nhìn thấy e từ xa đã tươi cười, ló cái mặt (khá duyên) ướt mẹp ra mà nhe răng. Em (kín mít từ đầu đến chân) và ko mấy để ý, chỉ vọi vàng leo lên xe và nói: chạy thì tránh mấy cái vũng nước ra! (^-^)


Zai cũng có vẻ nghe lời, thấy chạy nhẹ nhàng và không lao vô ổ gà ổ voi gì hết.


Rùi cũng tới bv. Em lật đật bỏ lại áo mưa cho zai xếp ở xe, còn em lon ton chạy vô bv trước (vẫn kín mít mặt mũi và chưa tháo nón bảo hiểm.hjc). Em vô rửa tay xong thao nón khẩu trang mới đi ra, thì thấy zai bước vô (ko bít là tính đi rửa tay hay là kiếm em) mà vừa thấy mặt em là mặt zai khá thú vị, có vẻ như hơi sững lại trong giây lát nhìn thẳng vô mặt em cười nhe nhởn (tình củm á) ùi lon ton chạy ra ghế chờ theo em (chứ không vô rửa tay nữa!). Bắt đầu Từ đó, em cảm thấy zai rất có thiện cảm với em, từ ánh mắt nhìn, giọng nói của zai đến điệu bộ cử chỉ… zai nói chưa ăn gì, em nói vấy zai đi ă đi (do em khám thì phải nhịn) zai bảo zai sẽ đợi em ăn cùng em, đợi cả ngày cũng được. :x


Hum ý vừa chờ vừa khám rất lâu nên cũng quá trua mới xong, zai đưa em đi ăn xong chở em về rùi có lên phòng chơi một lúc xong tối còn chở em đi dạo phố, lại tiếp tục đưa em đi chơi zòng zòng sinh tố xong mới về. (nhà zai xa lắm cách 20 km)


Có một việc làm khiến em bị ấn tượng mạnh (hjc) đó là khi zai vô nhà em, thấy có cai quạt toàn bụi, zai liền xắn tay áo tháo ra rửa rùi phơi khô rùi ráp lại cho em


Thật sự em rất cảm động, do nhỏ giờ ngoài cáo (người iu) cũ của em ra thì chưa có ai tốt với em như vậy. Ba em mất sớm, mọi việc lâu nay cáo làm hết nhưng nhưng em vs cáo chia tay cũng lâu rùi, do cáo đạo chúa còn em đạo phật…


Mà thui way lại nv chính là zai ạ.Tối hum ý zai về. Em rất nhớ (HUHU):((


Về tới nhà thì zai nt loạn xạ nên em cũng vui, Coi như hum đó là một ngày vui nhất. Zai còn dặn em nếu có gì hư cứ kiu zai sửa.


Hum sau remode cửa cuốn nhà e bị hư em noi zai liền chạy xuống sửa cho em. Zai (lại bị) ướt mẹp, do mấy đó ngày nào cũng mưa


Hum sau nữa là thứ sáu, zai nói bận (em nghĩ zai hok xuống ) nhưng cuối cùng gần 11h tối lại xuống, chở e đi zong zòng sau ngồi ghế đá chơi sau đó về nhà em ngủ (do có cái phòng dưới trêt có giường trống).


Sáng hum sau đi café, trong suốt lúc đó zai cho em nghich điện thoại của zai (vì có nhiều trò chơi) rồi tối đó trước khi về zai nói: mai đi ăn sang nha, nhưng lại nói tiếp: có gì anh sẽ alo. Em thấy có gì không ổn nhưng cũng ừ hữ cho qua. Sáng hum sau zai ko nói gì tới gần 10h mới hỏi vài câu em vẫn tl bình thương


Trong suốt thời gian ấy em luôn cảm thấy zai lien lạc với người khác, ngay cả ngày chủ nhật thì zai rất ít nc với em (ngày thương thì nt điện thoại suốt). Chủ nhật zai im lặng (đáng sợ) và khi em nt thì tl qua loa.


Zai hen chiều cn đó xuống em, nhưng đợi đến 4pm vẫn chưa thấy gì, em nt hỏi, thì zai nói cv bận lắm chưa bít thế nào, nếu xong thì ghé trễ thì thui. E nghe v cũng bùn. Mới nói vây anh làm gì làm đi, khi nào rảnh thì gặp. Mà nếu mãi mãi ko rảnh cũng oki. Heo ko pao h lien lạc anh nữa âu. Xong zai cung vẫn nói mấy câu hồi nãy, ý là bận thì gặp rảnh thì thui anh nói v thui mà heo cũng giận à......


Rồi tối đó nguyên cả buổi tối zai biến mất. Sáng hum sau e mới thấy tn lúc 0.26am là anh đã về rùi ướt hết mua lớn…


Bắt đầu từ đó em không trả lời nữa, cảm thấy là đang bị lừa (huhu) vì nếu zai cũng thương nhớ e thì đâu bỏ nguyên ngày chủ nhật đi nv, trong khi ngày thường thì nt dt lien tục cả ngày cả tối.


Kế đó ngày thứ Hai zai nói đi học tiếng Anh nên hum sau sẽ thăm e. Em vẫn làm ngơ.


Từ đó tới hum sau zai có nt hay dt em cũng ko tl gì hết. Vì em lúc đó thật sự thấy đau lòng và mún chấm dứt cho hết đau ạ.


Em cũng nghĩ là nếu thấy e ko tl zai sẽ ko xuống nữa, và mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng.


Nhưng hum sau zai vẫn xuống.


Khi nghe tin zai xuống, em thấy tim mình đập rộn rang (hic – lúc ý tự nhiên cảm thấy mình có khả năng bị sát thương rất cao) nên em bắt đầu hơi thu mình lại, mà cũng vì zai bỏ em đi hai ngày hai đêm nên em ko còn tin nữa ạ.


Khi zai xuống thấy e đang dọn dep thì zai vô phụ em xong thì chở e đi ăn.


Trước đó e đã tính nc với zai về suy nghĩ của em nhung rùi lại không nói gì, do em e ngại mới wen ko lâu mà mình nói chuyện sẽ bị hiểu lầm nên cũng nhịn chứ không nói. Tối đó zai có kể về chuyện bạn gái cũ và lý do chia tay (bao gồm cô ý lun ghen với lối sống của zai) mà zai thì quá hòa đồng đến thành hòa tan lun, trên các trang mạng hình nào cũng ngồi chung hoặc bị mấy cô gái xinh đẹp vây quanh hoặc bị ôm ấp (zai không phải là mẫu đàn ông biết ‘giữ minh’ mà em tìm kiếm… hjc)


Sau đó zai ở lại hum đó, hum sau khi đi làm zai nt hoi thăm suốt cả ngày (nt vui vẻ bình thương và rất tình cảm) Nhưng. Tối lại (tiếp tục) mất tích. Wan trọng là sang hum đó trước khi đi zai nói tối zai hoc tiếng anh xong về sửa wifi cho em. Nhưng tối zai đi mất tích lun.


Đợi đến gần 12h đêm ko thấy, em mới nt zai, em noi zai: heo đợi hoài ko thấy a về sửa wifi thui v đừng xuống nữa, từ nay cũng khỏi xuống nưa. :-S


Zai ko tl. Cả đêm zai ko nói gì, sang hum sau zai nt nói anh bịnh mệt wa.. bla bla.. em ko tl lun, trưa đó zai goi điện e im lặng. Hum sau là ngày zai đi từ thiện vùng xa, 6h đi bộ vất vả. Em rất thương nhưng zai đi đâu cũng có nhiều người con gái vai ấp má kề (post hình từ thiện lên face cũng vậy ạ) nên zai cũng lun có niềm vui riêng ngoại trừ niềm vui làm từ thiện. Voi lại zai cũng ko lien lạc với e nữa nên e tính thui lun.


Từ hum thứ sau tuần trước zai đi từ thiện. Đến giờ ko lien lạc e nữa :o


Trước đó lần cuối gặp nhau cả hai vẫn rất vui và tình cảm


Hum zai nói bịnh, thực lòng e rất mún dt hỏi thăm, thậm chí là chạy xuống thăm zai nhưng do zai lừa e qua nhiều rùi nên e ko tin nữa


Khi zai nói chuẩn bị đi tư thiện cũng tương tự.


Giờ là một tuần trôi wa ùi.


Em nghĩ zai đã bấm next b-)


Một điều là từ khi gặp zai em ko còn lên web đó nữa (vì em thấy zai oki ùi nên e ko mún gặp ai nữa) còn zai thì vẫn lên. Ngày nào e cũng thấy zai lên 1-2 lần.


Em đã phải hao tâm tổn lực về ca này rất nhiều. hjc


Em hỏi bạn em thì đứa nào cũng nói ko thick zai này, vì thấy zai ko có vẻ là một bờ vai cho em dựa vào, họ còn nói zai nhìn qua ốm và ko đẹp bằng em về cả bên ngoài lẫn cách suy nghĩ, hjc. Nhưng em cảm thấy ở zai có một sự ấm áp che chở khi ngồi bên zai thì zai lúc nào cũng nhường nhịn em hết. :x


Còn khi xa em thì zai giống như một con người khác hẳn.


Vì tâm lý em yếu mềm, em có nhờ tư vấn tâm lý (hjc) họ cũng khuyên em nên quên zai này đi, và nói em ko nên lien lạc với zai nữa vì ‘nếu nó thick em nó nhớ em thi nó đã liên lạc với e rồi, mà nó đã ko thick thì mình có liên lạc nó cũng lại làm cho mình đau như trươc. Hơn nữa em có hình thức, trình độ, cv… em có đủ điều kiện để có người iu tốt hơn nó’ ..


Em cũng nghe lời. Và cũng ráng quên.


Tới nay cũng được gần một tuần ùi ạ.


E cũng thử đi gặp người khác


Thậm chí là đa số đẹp trai cao lớn hơn zai, khá giả hơn zai và người em cảm thấy có thể tin hơn…


Nhưng trong lòng e lun nhớ về zai, Về thời zan ngắn ngủi vui vẻ bên nhau. Giữa hai người nc cực hợp. kẻ tung người hứng, lun hiểu ý nhau.


Em kể lủng củng mn thấy chỗ nào chưa rõ cứ hoỉ ạ, sau đó tư vấn cho em:


Zai này mún j? Co thick em ko hay chỉ vui choi?


Nếu mn thấy zai có chút thick e, thì tư vấn tiếp cho em na: Em có nên làm thế nào để cưa zai với những xuất phát điểm như sau:


Em: Hình thức ưa nhìn, tướng mướt mát. Thơm tho sạch sẽ dễ chịu. (Zai cứ ngồi bên cạnh em là ôm và hít hà suốt). khuyết điểm là sk hơi yếu. ko thick phượt (trong khi zai thick phượt và e thich ở nhà còn zai thì suot ngay chay nhong nhong tụ tập hội hè đủ thứ..


Zai: thông minh dễ thương dễ gần, đồng cảm, cực hòa đồng, tính tung tăng bay nhảy hơi quá tham vọng, hơi kỹ tính về tiền bạc. Dễ dãi trong chuyện quan hệ bạn bè (cả khác giới). khi bên em thì cũng bít giữ gìn cho em (em chỉ thick ngươi kon trai biet giu gin cho em) thể hiện bên ngoài rất vô tư nhưng bên trong khá nhạy cảm đòi hỏi (đòi hỏi bg có vl ổn định, quan tâm động viên cho trí hướng của zai thành công, hiểu và thong cảm những giây phút zai biến mất..) zai còn thổ lộ mong ước có nhà có xe bla bla… còn em thì lại ko nặng về vật chất, nhiều lúc nghe zai tâm sự về căn nhà zai mơ mà hoa mắt chóng mặt.:(


MỌI NGƯỜI GIÚP EMY Ạ. EM BÙN LẮM ÙI :((:((:(( HUHU