em chia tay bạn gái được khoảng 6 tháng (lúc đó chia tay ko có lý do cụ thể thât sự).


Gần đây em vào hộp mail và đọc trộm ~ tâm sự của cô ấy


Đó là ~ email viết cho em nhưng ko gửi đi mà lưu draft lại thôi. Em đọc được là vì em cũng có giữ pass


Đọc xong em chịu ko nổi nên reply những dòng đó, mà hơi có lời lẽ hậm hực. Có lẽ cô ấy bức xúc nên hồi đáp và nói em biết 1 sự thật là cô ấy bị khối u, và gần đây là thêm 1 khối u khác ở.. những chỗ đơn giản trên cơ thể thôi.


Em thắc mắc là


- bệnh tật không phải là lý do chia tay, em ko ngại khi phải lấy 1 người vợ bệnh tật đâu. Tình yêu của em đủ mạnh để vượt qua. Gia đình tụi em cũng có điều kiện tốt, chứ ko phải đến nỗi nghèo rớt mồng tơi


- Trước đây 1 năm em cũng biết cô ấy nói là có khối u, nhưng lành thôi, o sao, muốn lấy ra để ko khó chịu. Sau này lại nói đi du học, đồng thòi để chữa bệnh. Em nghĩ y học giờ tiến bộ, ung thư cũngchữa được nên đâu có đáng gì mấy cái khối u đó. Me em cũng bị ung thư nhưng xạ trị cũng khỏi hẳn rồi Khộng rõ là hiện nay có loại ung thư nào mà ko chưa được ko nhỉ.


Không biết đó là sự thật hay lại chỉ là cái cớ của cô ấy thôi .Em còn yêu bạn em nhiều, nên vẫn muốn vớt vát được chừng nào hay chừng đó.


Các anh chị giúp em với. Giờ em có địa chỉ bạn em, số đt thì ko rõ vì hình như đổi rồi, giờ em chỉ có email là nhanh nhất nhưng em ko biết viết những gì cho bạn em nữa. Vì những điều thắc mắc như trên có lẽ bạn em ko giải đáp nữa đâu .


Em đang làm báo cáo để nộp trưa mai, giờ bấn loạn tinh thần em ko làm việc được. Cho em lời khuyên với



Cảm ơn các anh chị đã xem qua.


ps: em đang khổ lại còn khổ hơn, vừa post thì bắt nhập lại username/pass. nhập xong thấy im re, nhấn nút back quay lại thì toàn bộ bài bị xóa sạch, em phải gõ lại lần thứ 2 rồi đó