Sau khi đọc các topic có nội dung liên quan tới chuyện người đàn ông suy nghĩ và chấp nhận việc người vợ tương lai của mình ko còn trong trắng trước khi cưới như thế nào, tôi chỉ thấy được rằng "đàn ông sao ích kỷ và tàn nhẫn đáng sợ".


Khi yêu, đám đàn ông lúc nào cũng đòi hỏi và biện minh cho sự đòi hỏi đó bằng cái lý lẽ hoa mỹ rằng việc em hiến dâng cho anh như thế mới chứng tỏ rằng em thật sự yêu anh. Biết bao người con gái thật sự yêu, chì vì quá yêu sợ mất người yêu, chỉ vì một phút yếu lòng mà đã chấp nhận, chấp nhận mà chẳng biết người mình dâng hiến có xứng đáng ko (tất nhiên ko thèm nói tới những người con gái lẳng lơ, sống buông thả...). Các anh sau khi đã có được điều mình muốn, người tử tế có trách nhiệm thì cưới con nhà người ta còn lại đều cảm thấy chán, muốn đi tìm tình yêu mới. Vậy trong suốt cả tuổi trẻ các anh đã bắt bao nhiều người con gái phải chứng minh tình cảm của mình rồi và các anh đã chứng tỏ được điều gì. Đã thế, khi kết hôn lại yêu cầu, đòi hỏi người vợ của mình phải còn nguyên vẹn nếu ko sẽ bị các anh dằn vặt, hắt hủi, ghép cho đủ thứ tội (nói thật hay ko nói thật trước khi cưới đều khổ như nhau). Như vậy, có phải khi lấy vợ các anh chỉ quan tâm đến mỗi chuyện còn hay mất chứ chẳng phải cô ấy sẽ là người như thế nào khi làm vợ, làm mẹ của các con mình sau này.


Nếu nói tất cả những người con gái ko còn nguyên vẹn trước khi lấy chồng là hư hỏng thì đám đàn ông còn hư hỏng, đáng chết hơn gấp vạn lần.


PS: Tất nhiên vẫn có những người đàn ông có trách nhiệm, bao dung và coi trọng giá trị con người thật sự cùa vợ mình nhưng hình như hiếm lắm.