Em và anh mới yêu nhau được hơn hai năm rồi và gần đây chúng em quyết định dọn về ở cùng nhau cho tiện vì em cũng sắp ra trường, gia đình hai bên cũng soạn sửa đợi em ra trường rồi cho hai đứa kết hôn.
Nhưng yêu nhau bao nhiêu lâu rồi, em vẫn không thể tưởng tượng nổi mình sẽ bị rơi vào hoàn cảnh này, lúc mới đầu hai đứa rất hạnh phúc, em cảm thấy mình lại được sống trong 1 gia đình ấm áp khác, hàng ngày đợi anh đi làm về và 2 đứa lại thưởng thức bữa cơm gia đình ngọt ngào.
Ấy vậy mà, được nửa năm trôi qua, những cuộc cãi vã, bất đồng của hai đứa đã dần tăng lên đáng kể. Em luôn có cảm giác như anh đã trở nên vô tâm hơn, anh cũng không biết chia sẻ công việc hay tâm sự của mình cho em hay... Cả ngày không gặp nhau, tối về ăn xong bữa cơm tối thì hoặc là anh lăn ra ngủ luôn, hoặc là ngồi chơi game đến 1 - 2h sáng. Mình em học xong bảo anh đi ngủ mai còn đi làm, nhưng anh đều bỏ ngoài tai, em lại thui thủi đi ngủ... rồi những lần cãi vã, cả hai lại dùng những lời lẽ không hay cho nhau, càng làm cho mình đau lòng thêm.
Đến giờ em đã thấy quá mệt mỏi rồi, nhiều lần định nói lời chia tay cho nhẹ người nhưng anh lại níu kéo, anh nhất định không đồng ý và tìm mọi cách ngăn cản em, rồi chúng em lại tiếp tục... và cứ thế những khoảnh khắc ngọt ngào và buồn bã cứ chen giữa cuộc sống hai đứa thật bế tắc...
Em phải làm sao đây, nhiều lần đã ngồi lại nói chuyện cùng anh, mong anh cố gắng sửa chữa những thói quen xấu của mình và biết quan tâm hơn đến em, nhưng đâu lại vào đấy. Đối với anh công việc hàng ngày chỉ là đến công ty - về nhà ngủ hoặc chơi game - ngày nghỉ cũng vậy, em muốn anh chở đi chơi anh cũng viện hết lý do này nọ rồi cuối cùng lại ở nhà, và em vẫn vậy, công việc ở công ty, ở trường, việc nhà cứ thế mà làm theo thôi...
Em phải làm gì để anh thay đổi, yêu anh nhiều nhưng người chồng tương lai của em cứ thế này mãi thì thật sự không thể chịu nổi!!! Em muốn bỏ anh, nhưng cũng thật khó, không chỉ tình cảm bấy lâu mà hai bên gia đình cũng biết chuyện và đều rất mong chờ đám cưới của tụi em, em phải làm sao? :(