Em chào các chị trong hội, trước em có hay vào diễn đàn mình đọc các bài viết tư vấn tình yêu với người nước ngoài rồi. Em nghỉ em sẽ chẳng bao giờ quen người nước ngoài đâu. Nhưng giờ em lại bị tiếng sét ái tình của 1 anh Trung Quốc đánh vào mình. Hicc Em đang rất rối bời đau lòng không biết phải làm sao mong các chị tư vấn giúp. Anh sinh năm 89 là con 1 trong 1 gia đình tỉnh lẻ Trung Quốc. Anh là khách hàng của em khi anh công tác tại Việt Nam. Anh không nói được tiếng Việt nhưng tiếng Anh khá, còn em thì tiếng anh hơi tệ, nhưng e cố gắng luyện tập thì giao tiếp với nhau cũng đỡ khó khăn hơn rồi. Chúng em cũng chỉ mới tìm hiểu được 3 tháng, anh có dạy cho em tieng Trung. Roi đùng 1 cái anh nói tập đoàn gọi anh về nước, anh không thể ở Việt Nam được. Được tin em đã khóc rất nhiều, anh quyết tâm không muốn mở 1 tương lai cho cả 2, vì e cũng con 1 anh không muốn bắt em phải lựa chọn giữa anh và gia đinh. Em có nên cố gắng tiếp tục giữ tình yêu này không. Thật sự em không muốn mất anh ấy. Mong nhận được sự tư vấn của các chị trong diễn đàn.