Chuyện em là thế này


Em và bạn này nhắn tin cho nhau đã đc 3 tháng rồi. Bạn này chủ động xin số đt của em để làm quen nhưng dấu mặt, su này em cũng biết bạn đó là ai và chủ động muốn găp mặt nhưng nhiều lần yêu cầu gặp bạn ý đều từ chối. Em bực mình quá chăn số điện thoại của bạn ý.


Nhưng sau đó bạn ý lại dùng số khác nhắn là nhớ em và e cảm nhận bạn này


có tình cảm với mình nhưng có vẻ quá nhát không dám nói và dám gặp


Thế là tiện cơ hội bạn này đổi số mới e lật tình thế và là mình làm quen bạn


ý nhưng có vẻ lần này cứ chán chán thế nào. Toàn e phải chủ động nhắn


trc, như những lần trc bạn này nhiệt tình và quan tâm, nhưng sau lần e chủ


độn nhắn bạn ý nói với e là e một lúc yêu nhiều người và chưa muốn kết hôn


. Sở dĩ bạn ý nghĩ như vậy là do e cũng có nhiều người làm quen qua đt và


thường nhắn là nhớ nhung có một người khác nhắn với e và e tg ban ý nên hỏi


bạn ý. Và từ đó cho là e yêu nhiều người


Hiện giờ toàn e chủ động hỏi trc và nt với nhau chán lắm ạ, bg e cũng có


tc với bạn này nhưng chẳng biết làm thế nào. Sau 3 lần đề nghị gặp bạn này đ


đều lấy lý do ko gặp và bảo cứ nói chuyện thế này thoải mái hơn và cứ coi


như mình chưa biết mặt nhau càng dễ nc. E chẳng hiểu thế nào và e muốn


thúc đẩy tc nhanh hơn vì e cũng chia tay 2 năm rồi chưa yêu ai cả.


Bác nào có kinh nghiệm tvan giúp e