Cần tư vấn về tình yêu với Việt Kiều lớn hơn nhiều tuổi.
Tình hình là mình có đứa bạn, nó có đứa em còn đang là sinh viên nhưng lại say mê một anh Việt Kiều hơn nó 13 tuổi. Thông tin chi tiết sơ bộ là như thế này: Anh bạn VK kia nhìn chung thì rất là ổn, đẹp trai, lịch sự, phong độ, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, chỉ có một chi tiết đáng lưu ý là anh VK này đã có vợ, nhưng vợ thì ko biết là vì lý do gì đó chưa rõ mà 2 người ko còn bên nhau nữa. Quen biết với bé em nó gần 2 năm, mỗi năm anh này chỉ về VN có 1-2 lần thôi, mỗi lần về thì anh đều đến nhà để ra mắt gia đình, và có quà cho bé em nó nữa. Nói chung là đứa em gái đang bị say anh này vì nhìn thoáng qua thì em nó chu đáo với anh này và anh này cũng rất là chu đáo mỗi lần về chơi ở VN. Hỏi thì nó giấu rất kỹ chỉ nói là bạn bè bình thường thôi, nhưng trong phòng thì để toàn hình của anh này. Lâu lâu cũng hay gặp bé em nó đang nói chuyện đt, chát chít với anh này lắm.
Qua dự đoán thì anh này có hứa hẹn với bé em nó điều gì đó rồi. Và cũng có nói bóng gió trước gia đình nó trong lần về VN ở tháng 2 vừa rồi.
Có bạn nào, anh chị nào từng trải thì phân tích giúp mình trong trường hợp này để mình có thêm thông tin, được và mất trong mối quan hệ này, có nên để nó tiếp tục hay ko?
Nếu ko được thì phải cho mình lý do để mình còn có thông tin giúp người ta nhé.
Mình thì mình thấy giống phiêu lưu mạo hiểm quá. :-?