xin chào mọi người trên WTT


em muốn kể câu chuyện của em , năm nay em 22 tuổi , sống ở TP.HCM , làm nghề buôn bán quần áo online trên mạng , em sống cùng với mẹ , em ít ra ngoài vì tính em sống trầm tính quen rồi ,thu nhập cũng vào dạng trung bình , em có chơi với 1 người bạn gái thân được 15 năm , bạn ấy thương em , sợ em ko có bạn trai nên giới thiệu anh họ của bạn ấy ở Hưng yên .


Anh ấy 28 tuổi , đang làm nghề photcopy và bán văn phòng phẩm ở HY . Anh cũng chưa có bạn gái mà nhà anh ấy lại giục anh ấy lấy vợ .


Ban đầu chúng em cũng chỉ liên lạc qua điện thoại , nói chuyện cũng thấy mến nhau .


Tháng 7 vừa rồi , anh ấy có vào SG chơi và gặp mặt em , chúng em cũng đi chơi với nhau vài lần , từ tình bạn chuyển sang tình yêu , rồi anh ấy quan tâm chăm sóc em rất tình cảm .Em cảm thấy anh ấy là 1 người đàn ông tốt , đáng tin tưởng và có trách nhiệm , vì có hôm mấy đứa bọn em đi chơi về muộn , anh ấy đưa em về tận nhà em rồi mới đi về dù nhà em rất xa nhà cậu anh ấy .


Anh ấy ở nhà cậu ruột 1 thời gian ngắn ( khoảng hơn 2 tháng ) để tìm việc làm song vẫn ko tìm được , chúng em còn bị cướp hết giấy tờ tùy thân .


Chúng em cũng tính đến chuyện cưới hỏi , nhưng vì 1 đứa ở miền Bắc , 1 đứa ở miền Nam nên cũng ko thể gặp nhau thường xuyên mà chỉ trò chuyện qua điện thoại .


Ngày mai là anh ấy lên đường về quê , còn em ở lại TP , nhà bạn em ( bố mẹ bạn ấy là cậu mợ ruột của người yêu em ) cũng vun vào cho chúng em , 2 bác tạo điều kiện để chúng em gặp mặt thường xuyên , bác gái hay gọi em xuống nhà ăn cơm . Hai bác còn hỏi chúng em có tính chuyện cưới xin chưa ?


Em cũng dẫn anh ấy về nhà chơi 1 - 2 lần để giới thiệu với mẹ em , mẹ em cũng lên nhà bạn em ( là nhà cậu ruột của anh ấy ) chơi vài lần , 2 bên gia đình cũng quen biết nhau .


Mợ anh ấy có nói với mẹ em là mẹ anh ấy ( bác ấy đang làm kế toán trường học cuối năm nay về hưu ) thích con dâu là người có bằng cấp . Vậy chắc em ko đủ tiêu chuẩn làm con dâu bác ấy rồi , chưa kể từ bé đến giờ em sống ở miền Nam quen rồi , mặc dù em và mẹ em là người HN.


Mẹ em đang lo nếu về quê anh ấy làm dâu thì em sẽ sống bằng nghề gì ? và mẹ em rất sợ em phải đi làm dâu .


Nhà anh có mở cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm và photocopy .


Em đang rất đau đầu , mẹ em muốn em đi học dược sỹ 2 năm để sau này có tấm bằng hành nghề bán thuốc tây => mẹ em ko muốn con gái về nhà chồng mà ko có nghề nghiệp gì thì sẽ bị nhà chồng khinh bỉ , cho là ăn bám gia đình chồng ,còn anh ấy muốn cưới vợ xong thì chúng em về quê sống .


Các chị ơi , theo các chị em phải làm thế nào ? em thì ko dám cãi lời mẹ vì mẹ cực khổ nuôi em từ bé đến giờ nhưng nghành dược sỹ ko phù hợp với em ,em thì giỏi buôn bán hơn . Xin các chị cho em lời khuyên để em có thể tìm ra 1 con đường phù hợp cho mình .