Em chào cả nhà,


Thời gian trước em có theo dõi chuyên mục Quen Trai Tây mà chị chủ thớt là chị namsinhto, em cực thích topic này, thích cách các chị: namsinhto, Nữ Phá Quân, Violetdiary,...chia sẻ. Mà vì lâu quá nên không biết topic mình đã di cư đi đâu rồi nhỉ.


Mọi người vẫn khỏe ạ? Chị namsinhto đã bị anh nào giữ chân chưa nhỉ hihi.


Em có vấn đề này nhờ các mẹ giàu kinh nghiệm có thể cho em một vài lời khuyên không a...?


Em thì tận 29 cách xuân xanh, thích nhìn và bị hấp dẫn bởi mấy anh cao to lông lá, chắc là em hay xem phim hành động nên bị ảnh hưởng.:33: Chắc tại mình già và cá sấu nên ko thuộc tầm ngắm nghía của giai Việt :95:.


Tình cờ em quen một anh người Pháp 32t đang làm ở VN được hơn 1 năm qua mạng. 2 đứa em ngày nào cũng gửi email hỏi thăm qua lại, nói chung rất là trông ngóng email của anh ý.


Khoảng tầm 2 tháng thì em mới hỏi anh là, anh có tò mò về em không? Để em gửi ảnh của em cho anh xem nhé. Vì nếu lỡ em xấu quá thì anh khỏi phải mắc thời gian nói chuyện với em. Anh ấy trả lời: thôi, không cần, không quan trọng đẹp xấu, quan trọng là bản chất con người bla bla. Và nếu như mình không tiến tới được thì mình vẫn là bạn tốt.


Anh nói qua Tết sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để gặp, 2 tuần qua Tết thì ảnh gửi ảnh của ảnh cho em và nói nếu em không phiền thì gửi ảnh của em cho ảnh xem. Rồi em gửi. Ảnh hẹn hôm sau đi uống nước.


Sau khi uống nước xong thì về ảnh kêu là có một vài nhận xét về em sau cuộc gặp của chúng ta. Và ảnh mong muốn gặp more nữa trước khi take any decision.


Thật sự thì em chưa bao giờ quen Tây tiếc nên không biết như nào nữa, nói chung là thấy anh ấy dễ thương. Chưa bao giờ nói về mấy vụ sét xiết. Em rất thích nói chuyện, và cảm thấy nhớ anh ấy. Nhưng em không bao giờ dám nói gì. Sáng mỗi ngày đi làm ảnh nhắn hỏi hôm nay sao, sao.... rồi em trả lời lại. Mặc dù muốn gặp lắm nhưng em ngại không dám nói...


Nhưng em cảm thấy không tự tin lắm, vì đa phần trai Tây ở VN có giá nên mình sợ họ hay thay đổi tình cảm, rồi tình 1 đêm với những cô gái chân dài khác thì buồn lắm.


Em tin vào duyên số, có duyên có số thì mới gặp nhau được nhưng bản thân mình phải góp phần tạo nên cái duyên đó, nhưng sao em cảm thấy nhát quá. :(


Có chị nào rơi vào hoàn cảnh giống em không? :(.


Em có đọc một vài bài của các chị, nếu mà quen Tây thì nó hay đòi hỏi 3 con sâu trước khi cưới đúng không? Mà tụi nó ngủ lung tung mà không cần tình yêu đúng không các chị?


Cảm ơn cả nhà tư vấn giúp em,@};-@};-