Haizzz, Em cũng chia tay ex được một thời gian khá khá lâu, cũng vật vã đau khổ ghê lắm, do là chia tay cũng không êm đẹp gì mấy. Giờ cảm xúc cũng đỡ đỡ rồi. Em phải đi suốt, lúc chỗ này chỗ kia nó mới đỡ.


Thỉnh thoảng nhớ lại mấy thứ khùng khùng mình làm hồi chia tay thì thấy dại thiệt, cơ mà hồi ấy đau quá :(. Thời gian có quay trở lại nếu mọi chuyện vẫn diễn ra y thế chắc em vẫn làm như vại thôi :). Có lúc mình còn ảo tưởng theo mấy anh khuyên ráng sống tốt, thành công có tiền ắt ex sẽ phải hối tiếc, cơ mà em thấy chưa chắc đúng. Lúc mình ổn rồi lại nghĩ giá mà thành công sớm hơn chút rồi vậy chắc giờ đang hạnh phúc cmnr :(. Còn người cũ có chồng thì nó có giề mà nghĩ lại :( ( trừ khi người kia nát quá )


Thế là lại tự kỷ tung hê hết công chuyện mà đi đây đó. Cảm giác mất niềm tin chẳng muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.


Cho đến khi em gặp bạn này, bạn ấy lớn hơn em vài tháng, ly dị chồng được một thời gian. Chả biết sao nói chuyện thấy cũng hạp, có đúng bạn này cho em cảm giác tin tưởng trở lại. Bạn ấy cũng tội nghiệp lắm, có kiểu khuôn mặt đúng mẫu em cục thích, hát hay, thông minh, nấu ăn hơi dở ( ko sao em nấu ăn ngon bù lại )... Rút kinh nghiệm từ đợt trước lần này em tìm hiểu về bạn này cũng kỹ ( qua bạn bè, người quen... ). Ai cũng confirm là bạn ý tốt tính cực ( cả chồng cũ cũng confirm thế )


Bên nhau cũng vui, em cũng chưa có gì quá trớn, mới ôm thôi... Thỉnh thoảng cũng hay mua quà lặt vặt tặng bạn ấy quần áo nọ kia... Bạn ấy đôi khi cũng nói buột miệng kiểu :" ví dụ em với chị yêu nhau...." Hơn nữa bọn em đồng cảm với nhau nhiều thứ ....


Vấn đề khi càng ngày càng thấy thân thiết đột nhiên bạn ấy không nói gì với em hết. Chuyển chỗ ở, gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời luôn :(. Cách nay mấy tuần có nhắn em là bận công việc dữ lắm, khi nào rảnh liên lạc lại.


Em nghĩ là em vẫn chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng chị này tốt em sợ cứ vầy chị ấy quen người khác mất. Mọi thứ với em cũng ổn, nên em có thể đỡ đần cho chị ấy.


Theo các mẹ tâm lý của chị ấy như thế nào ạ? chị ấy ly dị chồng vì chồng phản bội ạ :( . Em không quan trọng chuyện con gái có một đời chồng ạ, gia đình em thì em quyết được vụ này nên cũng không sao :(. Em thì nghĩ là chị ấy chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới nên mới thế ( chị ấy quen chồng là người đầu tiên luôn, từ lúc quen đến lúc ly dị cũng 10 năm tròn ), với tính của chị ấy đâu dễ gì bắt đầu một mối quan hệ mới ngay được. Vẫn muốn quan tâm nhưng lại sợ chị ấy thấy phiền :(


Em thấy có cái túi cũng dễ thương, mua rồi, mà nhắn chị ấy cũng không trả lời. Hồi xưa tặng linh tinh chị ấy thích lắm :(.


Nói gì thì nói, trừ trường hợp showbiz hay người con gái không tốt ra, còn em thấy phụ nữ tử tế một đời chồng ở VN bao giờ cũng chịu thiệt thòi hết :(. Thương chị ấy lắm