Chào mọi người,


Đây là chuyện của người quen của em, nhưng bạn ấy không có nick trên wtt nên nhờ em đăng hộ câu hỏi này; xin ý kiến mọi người.


Bạn ấy năm nay 27 tuổi rồi; yêu một bạn người Bỉ. Bạn người Bỉ cũng bằng tuổi, và yêu nghiêm túc. Tuy nhiên, vì bạn nam mới đi làm thu nhập chưa đủ 2,500eUR trở lên để "bảo lãnh cho người hôn phối" sang định cư... Mẹ bạn gái thì sốt ruột lắm. Bà thúc con gái lấy chồng gần như bằng mọi cách, mọi ép buộc, mọi lời lẽ mà bà có thể nghĩ ra... Bạn gái không muốn làm mẹ buồn, nhưng đây là chuyện cả đời nên không thể nhắm mắt chiều ý mẹ mình. Hai bạn ấy giờ này đang đứng trước lựa chọn:


1. Cứ cưới, rồi ở xa nhau khoảng 2 đến 3 năm cho đến khi "đủ điều kiện bảo lãnh sang bên kia". Đây là cách không ai mong muốn, kể cả mẹ bạn gái.


2. Hai người hoãn cưới, chờ khi đủ điều kiện... (có thể là bạn gái sẽ học thêm để xin được việc làm ở Bỉ...). Nhưng cách này thì mẹ bạn gái cũng không đông ý. Sợ con gái gần 30 rồi; ở quê, bà đang chịu áp lực lớn rằng "cho nó đi học cho lắm vào; rồi nó không lấy được chồng"...


Mẹ bạn gái lúc này chỉ trước sau như một: "phải cưới". Nếu nó không bảo lãnh vợ sang được thì bảo nó tìm việc ở Việt Nam hoặc mấy nước quanh VN...


Nói chung là kế hoạch của bà không bài bản và thực tế chút nào. Bà chỉ mong chúng nó cưới nhau thôi... Bà năm nay gần 60 tuổi.


Bạn gái kia thì cũng buồn, ức chế và khá bế tắc. Mong mọi người cho lời khuyên ạ.


Thân,