Chào cả nhà... mình đã lấy lại đc thăng bằng và tìm được ng yêu thương mình rồi. Mình vui lắm. Anh ấy là anh trai của một cậu bạn mình rất thân. Hai đứa mình bắt đầu nhắn tin khoảng hơn tuần nay thôi. Chưa gặp mặt nhưng hai đứa đã tính đến việc kết hôn. Do gia đình a cũng đang muốn có dâu trong năm nay. Anh rất tốt, hiền lành và chân thật. Hai đứa mình hiểu và yêu nhau nhiều lắm. Giờ anh đang có đợt tập huấn quan trọng nên chưa gặp mình được. Khoảng 10 ngày nữa hoàn thành a sẽ xuống thăm mình. Nào giờ mình chả có kinh nghiệm yêu xa thế này. Cả nhà cho mình ý kiến nhe, làm sao để tình cảm mình và a không bị nhàm chán... ai có kinh nghiệm gì chỉ mình với... yêu cả nhà lắm....