Đây cũng là trường hợp đầu tiên mà em bối rối phải lập topic để xin tư vấn


Em 8x và chàng thì 7x, cả hai đều đến độ tuổi bị giục lập gia đình


quen nhau là do giới thiệu


Nói chuyện cũng hợp hợp ạ, ý em là cũng xuôi xuôi, em thích vì zai tính tình chu đáo, tâm lý , nói chung là em thấy rất đáng để tin tưởng


được một thời gian khi hai bên cũng ưng ưng hiểu hiểu , em cũng tràn trề hy vọng là có thể có cái gì đó tốt đẹp cho năm nay


Nhưng mà sau khi nghe zai bảo là cũng muốn nghiêm túc với em nên cũng không muốn dấu, zai thú nhận hoàn cảnh thì em choáng hết cả váng


Trước khi đi vào vấn đề thì em nói qua về gia cảnh nhà em, bố bộ đội mẹ giáo viên, gia đình nề nếp căn bản, kinh tế trung bình kha khá . Bởi vì đây là vấn đề em dang suy nghĩ ạ, em vẫn cứ nghĩ là già đình zai cũng cơ bản như nhà em, em cũng thấy yên tâm, zai làm kĩ sư đi làm ổn định, cả hai cùng ở hà nội thế là gần gũi, quan trọng là tình cảm, em cũng chưa bao giờ quan tâm nhiều lắm đến vật chất như kiểu zai kiếm bao xiền một tháng hay nhà zai dư thế lào @@


Vấn đề là zai vừa " thú nhận" về gia cảnh nhà zai mà em choáng quá đi mất, zai không phải là kĩ sư bình thường mà là trưởng phòng của một công ty to to @@ , thu nhập thì cũng nhiều nhiều, nhà không nho nhỏ mà cũng to to nốt


Trước thì em nghĩ có thể duyên chưa tới, duyên lận đận, nhiều khi thấy thương thương là...giờ thì em nghĩ là gái thì zai không thiếu, nhưng mà zai kén mà..hik hik


Thực sự là em lăn tăn lắm, em thì em cũng không có gì phải là ngại ngùng là kém gì cả vì nhà em cũng ổn định, em học hành cũng đến nơi đến chốn, công việc cũng ổn định ...nhưng mà em chỉ mong một người bình thường yêu thương gia đình, chứ zai hoành tráng thế này đâm ra em lại sợ :| vì em thấy gái thích zai nhiều lắm, em sợ nhất cái này


bạn em thì bảo là là em hâm rồi này nọ, nhưng đúng là em ái ngại lắm hik hik 8-|8-| tự dưng lại nghĩ thà dừng lại bây giờ còn hơn ....:|


Một số bình luận có thể bạn thích


Vậy theo bạn zai có cviệc ngon ngon, nhà to to là zai hoàn hảo hả bạn. Lầm to rùi nhé.


10 thành viên cảm ơn


Chậc như thế đã làm gì gọi là hoàn hảo nhỉ,chỉ là nếu xét về bề ngoài thì kiếm đc nhiều xiền,còn tâm lý,tình cảm hay k thì phải về ở với nhau mới biết được chị ạ.


Gứm như thằng anh e,mang tiếng giám đốc chi nhánh viettel,mà e có bao giờ sơ múi được của ông ý cái gì đâu.Máy tính hỏng ông ý còn chả biết sửa,trong khi nhờ thằng bạn 2 phút là xong.Cả nhà đều thống nhất là ai vớ phải ông ý thì khổ cả đời.Dưng mà đi chơi với gái thì cũng ra vẻ chiều người yêu lắm,các em ý thì thấy mặt mũi sáng sủa,kiếm đc xiền,cho đi ăn vài bữa miễn phí,tưởng zai ngon,biết đâu ở nhà và ra đường là 2 con người khác nhau :)) 30 tuổi đầu mà sáng đi làm còn đợi mẹ vỗ mông,tính tình thì ki bo,còn ở bẩn nữa :(


Thế nên chị chủ top đừng xoắn nhé,đưng nghĩ ng.ta hoàn hảo rồi tạo áp lực cho mình.


16 thành viên cảm ơn


Đầu tiên là chúc mừng bạn vì đã tìm được người yêu như ý. Tuy nhiên, mình cũng khuyên thật nhé. Trong bất cứ mối quan hệ nào, biết người biết ta cũng là tốt, vì bạn sẽ biết tiến lùi đúng lúc, nhưng không phải vì thế mà phải hạ mình bao giờ cả.


Dù người đó có là ai thì bạn cũng phải tự tạo cho bản thân mình suy nghĩ như sau , người ta yêu mình, mình chả lấy cái gì, cũng chẳng phụ thuộc gì, ngẩng mặt lên mà sống, chả phải sợ bố con thằng nào cả, tử tế yêu đương thì tiến mà không thì lướt. Có thế thì mình mới tự tin và khiến cho người yêu của mình tôn trọng mình được. Nếu bạn cứ tự ti , sợ này sợ kia, kể cả ban đầu người yêu của bạn có tôn trọng bạn đến mấy, lâu dần cũng sẽ coi thường bạn, dù ít hay nhiều.


Lo xong khoản tự tin rồi thì tỉnh táo lại, coi kĩ xem người đàn ông có những điểm gì. Bạn nên nhớ là con mèo nào cũng biết giấu sh*t của mình cả. Người nào càng hoàn hảo thì bạn phải càng coi cho kĩ, người ta có những khuyết điểm gì, vì nó được dấu kĩ ntn ,tại sao ? Đàn ông danh vọng sự nghiệp rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn tất cả là người đó có tử tế đàng hoàng hay không ?


Đừng có coi cách anh ta cưa bạn ntn, vì đang hẹn hò mà, phải dương oai giễu võ thì mới cưa được bạn chứ. Bạn cứ đi chơi từ từ với anh ta, coi anh ta đối xử với bạn bè anh ta ntn, gia đình anh ta ra làm sao. Anh ta có tiếng nói trong gia đình hay không ?


Nếu check xong hết rồi, bạn thấy khuyết điểm của anh ta có thể chấp nhận được thì yêu tiếp, còn nhắm tương lai không thích hợp thì giải tán. :D


12 thành viên cảm ơn


Mình kể trường hợp của mình để bạn tham khảo nhá. Mình không xinh nhưng từ bé đã lắm zai theo. Cũng tòan loại đẹp trai, cao ráo (mọi ng nhận xét thế). Trong khi mình thì chỉ 1,52m thôi. Mình cũng không phải loại háo sắc lại cũng hay tự ti vì nhà bt nên hay tránh. Mẹ mình cũng là GV. Từ bé mình đã được ông anh nhồi vào đầu các thể loại về đàn ông: "Tao còn chẳng tin tao được thì mày không được tin bất kì thằng nào".


Rồi mình cũng cưới 1 kẻ trong số đó, có lẽ là khó khăn nhất trong các zai mà mình gặp. Cũng chu đáo, chăm mình đâu ra đấy. Cơm, nước, giặt giũ không nề hà. Nhưng rồi mình vẫn phải cuốn gói đồ đạc để trả về nơi sản xuất. Lắm gái theo, từ bà hơn hàng chục tuổi đến em kém chục tuổi. Lúc nào cũng luôn mồm là yêu mình nhất, nản luôn. Mình vốn chẳng mặn mà gì nên giải quyét việc cũng dễ dàng. Nhìn lại thì cũng mất hết tuổi xuân rồi và thấy ở 1 mình sướng hơn nhiều.


2 thành viên cảm ơn


Chào bạn. Qua chia sẻ của bạn, mình thấy bạn là một cô gái biết lo xa và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Bạn lo lắng rằng anh ấy "quá hoàn hảo". Nhưng bạn ạ, không có ai hoàn hảo mọi mặt. Vì vậy, bạn không nên tự gây áp lực cho bản thân mình nữa. Bạn nên xem xét và cân nhắc nhiều chiều, ví dụ như:


- Anh ấy đối nhân xử thế với gia đình anh ấy, gia đình bạn, mọi người xung quanh như thế nào?


- Mọi người đánh giá như thế nào về anh ấy?


- Gia đình hai bên có ủng hộ chuyện tình cảm này không?


- Khi anh ấy quan tâm chăm sóc hay ở bên cạnh bạn, bạn có cảm nhận được tình yêu của anh ấy không? Bạn có thực sự hạnh phúc và cảm thấy thoải mái, tự tin và được là chính mình khi hai người bên nhau không?


- Bạn lo lắng về chuyện anh ấy hoàn hảo, vậy anh ấy thể hiện như thế nào khi bạn có lo lắng đó? ...


Nếu lo lắng của bạn chỉ là suy nghĩ thoáng qua thì đó chỉ là chuyện bình thường thôi, bạn cứ yên tâm, vì bất cứ ai khi yêu và nghiêm túc muốn tiến tới hôn nhân thì đều nhìn nhận, băn khoăn rồi tự tưởng tượng ra tương lai sau này như vậy. Còn nếu suy nghĩ lo lắng đó choán hết tâm trí bạn thì bạn cần có thêm thời gian để xem xét lại tình cảm của mình bạn nhé.


Bạn nên hoàn thiện bản thân mình, luôn thể hiện sự tự tin, tích cực trong suy nghĩ và hành động. Chắc chắn bạn sẽ luôn là người phụ nữ hấp dẫn, quyến rũ trong mắt anh ấy. Chúc bạn có một tình yêu đẹp và hạnh phúc.


Em thì có cảm giác hình như chị thuộc kiểu người lý trí đúng không ạ :) Không biết trước đấy chị đã từng yêu ai chưa ạ, hay chị cũng thuộc kiểu người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, đông thời cũng yêu cầu khá cao về một nửa của mình ạ :D. Yêu cầu ở đây ý em không phải là phải cao ráo thế này, đẹp trai thế kia, giàu có quá gì, mà chị luôn muốn một người tạo cho chị cảm giác an toàn, một người thích hợp với chị ? Tức là chị sẽ có đủ thực tế để nhìn mọi mặt, đánh giá mọi mặt chứ không chỉ dựa vào vài yếu tố lóa mắt bên ngoài mà lựa chọn. Nhưng trong thâm tâm chị vẫn muốn có một người đồng cảm về tâm hồn với mình. Em rất khó giải thích, tức là yêu cầu khó không phải mà dễ cũng chẳng không.


Nếu thực sự như thế, em nghĩ chị hãy tự tin vào quyết định của bản thân mình. Ai ra lời khuyên cũng sẽ không bằng tự chị quyết định bằng trường hợp này, vì chị đang không mù quáng trong tình yêu, cũng đang rất tỉnh táo để suy xét mọi việc. Chúc chị có một quyết định đúng :D


P.s: Nếu vẫn chưa yên tâm em nghĩ chị nên tham khảo topic: "Phải lấy người như ai?", 6 nguyên tắc vàng :">