Ngắn gọn thôi, vì em đang chẳng bíêt nên quyết định thế nào nữa..


Em & người ta cũng có 1 khỏang thgian quen nhau, dù ngắn ngủi nhưng cũng chia sẻ đc nhiều điều lắm. Bỗng nhiên bây giờ người ấy lẩn tránh em, ko 1 lý do, ko lời giải thích !


Thật sự dù ko thể tiếp tục nữa, nhưng em nghĩ đôi bên cũng cần có 1 lần nói chuyện thẳng thắng.. đều là người lớn cả rồi.


Em sợ anh ấy ngại nên cũng nhắn anh online chat cho dễ nói chuyện, em cũng có email & nhắn tin bày tỏ ý là : em có thể hiểu chuyện gì, nhưng mong anh ấy có 1 câu trả lời thẳng thắn, chân thành với em, để em ko phải băn khoăn nữa ! thế mà ng ta vẫn tiếp tục im lặng.


Tụi em sinh họat chung 1 CLB, sáng mai CLB tổ chức đi dã ngọai.


Em thấy anh có đăng ký tham gia (dù ko biết chắc là anh sẽ đi hay ko), vậy là em cũng định sáng mai cũng đi tới đó, xem thử ng ta thế nào, mà cũng vì em muốn gặp người ấy.


Nhưng bây giờ ngồi suy nghĩ & cân nhắc lại, em ko biết mình có nên làm vậy hay ko !?


Thật sự em biết là sáng mai mình có đi thì cũng sẽ ko vui vẻ gì cả, chỉ vì lý do muốn gặp ng ta thôi...


Nếu gặp nhau thì sẽ phải che dấu cảm xúc, làm như ko có chuyện gì, vì mọi ng trong CLB ko biết tụi em quen nhau.


Đường sá cũng xa xôi, đi lại cũng phiền phức, em ko biết mình có nên "hy sinh" 1 chuyến đi mệt mỏi vì lý do này ko. Người ta sẽ nghĩ như thế nào, nếu gặp em ở đó???


Mọi người tư vấn gấp cho em nhé.. em ko biết quyết định thế nào đây... :Crying: