Mình và bạn gái yêu nhau đến nay được 3 năm rồi. Chuyện gì cũng đã trải qua đủ cả, yêu thương, hờn giận, quan tâm, lo lắng cho nhau từng chút một, cùng nhau vượt qua rào cản gia đình bởi vì có họ xa mà các cụ thì vẫn cổ hủ cấm đoán. Nhưng 3 năm thì cấm đoán gì thì cũng nhạt rồi, chả ai nói năng gi cả. Nói thật bọn mình cũng sống vs nhau chả khác gì vợ chồng cả, thiếu cái hình thức nữa thôi, thì đợi có việc ổn đình rồi mới cưới. Đùng 1 cái thì cô ấy lại nói chia tay (nói qua tin nhắn chứ chẳng chịu gặp mặt nói chuyện cho ra ngô ra khoai). Mặc dù trước hôm nói thế thì vẫn yêu nhau vẫn quan tâm nhau chả có gì xảy ra cả. Mình hỏi thế nào cũng chỉ nói là hết yêu rồi, chán thì chia tay. Rồi từ hôm đấy quay ra ghét mình như kẻ thù, chẳng thể hiểu vì sao mà thái độ quay ngoắt 360 như thế. Như thế cũng được 1 tháng nay rồi, ban đầu mình buồn lắm, và cũng cố tìm hiểu lý do thật sự vì sao cô ấy lại có thái độ như thế, bởi mình không tin con người mà mình yêu bấy lâu lại có thể bạc bẽo đến thế. Nhưng càng cố tìm hiểu thì lại càng bị ghét càng nhận được những câu nói những hành động khiến mình đau lòng, mình mệt mỏi chẳng muốn đuổi hình bắt bóng nữa, khi mà cô ấy nói câu: "Dù có thế nào đi nữa cũng không có chuyện quay về với nhau". Nhưng mà nhìn cách sống của cô ấy bây giờ mình cảm thấy rất khó hiểu và xót xa (vì nhà gần nhau, lại chơi với nhau từ bé đến lớn nên đâu có chuyện gì là mình không biết). Chia tay mình cô ấy thay đổi hoàn toàn lối sống, trước kia buổi tối rất ít khi đi chơi hay tụ tập bạn bè gì, vì đa số bạn cô ấy là con trai và lại toàn những thành phần hấp dở nên cô ấy nói cũng không thích chơi với bạn như thế, vậy mà bây giờ lại quan hệ với những con người mà cô ấy đã từng ghét từng không nói chuyện, buổi tối ai rủ đi chơi đi uống nước cũng đi, rồi nay đi với người này mai đi với người khác, tuy chỉ là đi uống nước nói chuyện, những người đấy chỉ là bạn cũ thôi nhưng mình thật sự không hiểu tại sao đã biết những người đấy không tốt, không hợp với bản thân mà vẫn cứ quan hệ.
Thật lòng mình vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm, và bởi mình đã lấy đi thứ quý giá nhất của cô ấy, và cũng đã lỡ 1 lần, không biết sau này cô ấy có hạnh phúc không khi người đến với cô ấy biết điều này. Nhìn cách sống của cô ấy mình thấy buồn và thương cô ấy. Buồn vì mới đây thôi 2 đứa còn tay trong tay, đi đâu cũng có nhau giờ thì cô ấy đi với người khác. Thương cho cách sống có điều gì đó vội vã, nông nổi. Bây giờ mình chẳng biết nên làm gì nữa, mặc kệ cô ấy hay lặng lẽ theo dõi cô ấy để có thể kịp thời ở bên khi cô ấy cần 1 vòng tay. Tim mình còn yêu cô ấy nhiều lắm!
Không biết có ai đồng cảm mà chia sẻ với mình không :Smiling: Có ai biết được vì sao cô ấy lại như thế không???