Theo dõi web đã lâu, cắm câu nhiều chuyên mục, không nghĩ rằng có một ngày ngồi đay tạo nick, gõ lên câu chuyện của mình mong được gỡ rối.
Hai vợ chồng em ở với nhau tại tp HCM, ba má chồng ở quê, không phải làm dâu. Hai vợ chồng anh chồng em mới dọn tới ở chung khoảng chừng 2 tháng nay (anh chồng qua ở trước, trong thời gian vợ anh về quê sanh, chị dâu cùng con thì mới vô ở gần 2 tháng). Nói chung ở thì có cái bất tiện, có cái thuận tiện, vấn đề cũng không tới nỗi nào.
Em xin vô vấn đề chính. Số là lúc tháng trước chị dâu còn ở nhà em chăm con, chưa đi làm, thì có một người bạn gái hay qua chơi, nghe nói là bạn làm ăn với anh chồng, có tiền bạc, hay mau quà cáp, lì xì tụi nhỏ,... Em thì không thiết tha gì lắm, vì em vốn không thích tiếp xúc những người bạn anh chồng dù tốt dù xấu, không ảnh hưởng tới em. Đáng nói là em có một người bà con ở gần nhà em, bữa nọ qua nhà em chơi mà không hề biết vợ chồng em đều đi làm. Người bà con của em đi bộ vô nhà em, thấy chị dâu đang quay lưng giặt đồ dưới sàn nước (nhà nhỏ nên có thể nhìn từ cửa chính ra sau, tay trái là cửa sổ trước). Nghe có tiếng rúc rích, chị ấy nhìn phía khuất sau cửa sổ thấy anh chồng và cô bạn của ổng gác đùi, vuốt ve, cưng nựng các kiểu,... Chị ấy thấy vậy hoảng hồn đi về luôn.
Vừa hôm qua em gặp, chị bà con kể cho em nghe, nói em đừng nói cho chị dâu biết. Chỉ có điều là chị ấy không nghĩ một người mà em hay kể là rộng rãi tiền bạc, tính tình vui vẻ như anh chồng mà cũng là loại người như vậy. Em cũng nói là em không muốn nói cho chị dâu, vì không có chứng cứ, mình nói ra mất công nhà chồng trù dập mình luôn.
Dạo gần đây, anh chồng giống như là bị đứt dây thần kinh vô tâm vậy, đi làm về giúp vợ chăm con, nấu ăn giặt giũ, không ngủ lầy như lúc chị chưa đem con từ quê vô. Như một người khác. Thêm nữa là em chơi với chồng em khoảng 3 năm mới yêu 1 năm và cưới, có anh chồng ở phòng trọ chung với chồng em nên em rất rõ ổng, là một nguoif bắt cá nhiều tay, sống thử với nhiều người, ở chừng 1-2 năm dắt về quê ra mắt, má chồng nói không thích/ không hợp tuổi/ bệnh,... là ngay lập tức kiếm chuyện cho người ta chán chia tay. Nên cũng có một lầ em xía vô, tại em tức giận qua, là nhỏ bạn thân em sống chung với ổng 2 năm trời, ổng đi rêu rao nó còn trinh. Nhưng về quê má chồng nói ko hợp tuổi là ổng chia tay. Em bênh bạn, cãi nhau với ổng.
Bẵng đi một thời gian, hai người đó chia tay. Em quen và cưới chồng em, ổng quen vài người rồi mới tới chị dâu bây giờ, Chị dâu là người rất thẳng tính và thông minh.