Cần tư vấn - em phải làm sao với thể loại đàn ông rác rưởi thế này???
Xin chào mọi người. Em đang có việc rất rối nhờ mọi người giúp đỡ.
Em năm nay 29 tuổi. Quen người đàn ông hiện tại từ năm 2007. Anh ta 31 tuổi. Quen nhau qua công việc. Anh ta nói chưa vợ. 2 đứa đều là dân tỉnh lẻ đi tp lập nghiệp. Thời gian đầu quen nhau cũng bt như bao người khác. Chỉ có điều là anh ta hay về quê. Khoảng 2 tuần về 1 lần. Em bình thường nên cũng cho qua. Sau đó có nhiều mâu thuẫn và tin tức từ những ng khác, e phát hiện a ta có 1 vợ 1 con ở quê. Em làm ầm lên đòi chia tay, thì anh ta nói đã ly hôn rồi. 1 tuần sau đem cả giấy quyết định của tòa án cho em xem,giải thích vì ban đầu sợ e k chấp nhận nên giấu. Giận hờn rồi cũng xong. Vì thương nên e tiếp tục quen. Tính chuyện lâu dài.
Cách đây 3 năm, e và anh ta có cùng nhau làm ăn. Mang tiếng cùng nhau nhưng vốn 100% của em. Anh ta chỉ bỏ công và quản lý.
Trong thời gian đó, anh ta liên tục quen những ng con gái khác để em phát hiện ra. Sau đó có những lời nói rất quá đáng với em mà k tiện kể ở đây. Xong lại năn nỉ, làm lành. Em cũng tiếp tục cho qua.
Sau 2 năm, cơ sở làm ăn bị phá sản. Để lại 1 đống nợ và cả nợ cá nhân của anh ta. Để giải quyết chuyện này, em đã phải mất nhiều thứ và phải rất vất vả.
Sau khi phá sản, e đã phải lo lắng chu cấp cho anh ta nhiều dù kinh tế của em không tốt lắm. Có nhiều lúc vượt ngoài khả năng của em, em phải vay mượn, chạy đôn chạy đáo tìm. Tổng Số tiền lên đến con số hàng trăm triệu.
Hiện tại, e nhờ chăm chỉ, gây dựng đc 1 cơ sở làm ăn nữa, toàn bộ 100% bằng tiền của em.Cơ sở vật chất cũng có 1 số do anh ta giới thiệu chỗ mua. Ban đầu vì tính lâu dài nên cũng định để anh ta làm chung, quản lý tiếp, 2 đứa cùng chung lưng đấu cật xây dựng cuộc sống. Anh ta đồng ý, nhưng đến hiện tại vẫn chưa giúp gì đc em. Chỉ ăn, ngủ, chơi game và lấy tiền của em mỗi khi về quê.
Rồi hôm nay, e vô tình nghe đc 1 cuộc đt của anh ta với ng con gái khác rất tình cảm. Và cũng như trước, mỗi lần có chuyện , anh ta lại chửi bới phủ đầu em trước bằng những từ rất khó nghe. Em rất bực bội. Nhưng không thèm cãi nhau như lúc trước nữa mà bỏ đi chỗ khác. Em đã chán đến tận cổ con người có tính lăng nhăng như vậy. Quen em bao nhiêu năm thì cũng ngần ấy năm anh ta có người khác.không người này thì cũng người kia. Liên tục. Rồi chửi bới khi em phát hiện rồi lại năn nỉ. Bắt đầu từ khoảng thời gian làm chung hầu như tiêu xài tiền của em.
Trong tâm trạng như vậy, em lại phát hiện sự thật động trời. Giấy chứng nhận ly hôn là giả. Anh ta chưa hề ly hôn gì cả. Vẫn sống với vợ con bình thường. Em shock muốn chết đi được. Và kiên quyết chia tay. Khi này anh ta lại trở mặt, đòi em đưa 50tr mới chịu đi, không thì phá em cho em không bao giờ ngóc đầu lên đc. Nếu không đưa tiền thì phải ghi tên anh ta vào giấy đăng ký kinh doanh, đòi phân nửa giá trị. Mặc dù toàn bộ đều là 100% tiền của em bỏ ra.Em thật sự không hiểu mình đã yêu loại người gì??? Tại sao có thể yêu con người ghê tởm như vậy.
Em kể ngắn gọn lại vì không muốn nhắc nhiều quá đến những thứ tệ hại, khủng khiếp suốt mấy năm qua mà em đã chịu đựng. Giờ em chỉ muốn thoát khỏi con người này càng nhanh càng tốt. Trong lòng em chỉ còn oán hận mà thôi. Em đối xử hết lòng mà anh ta lừa gạt e suốt mấy năm trời. Giờ còn đòi tiền em để chia tay. Mọi người giúp em, em phải làm sao để thoát khỏi anh ta mà không phải đưa tiền? có cơ quan pháp luật nào giúp đỡ đc em việc này hay không? Em sợ cả những phiền hà sau này anh ta có thể mang lại nữa. Em bế tắc quá. Phải giải quyết thế nào đây?