Mình sinh năm 1988, hiện cũng là chủ một công ty về công nghệ với quy mô 10 nhân viên ( cỡ nhỏ và vừa ). Công việc tạm ok mặc dù còn phải phấn đấu nhiều nữa.
Về chuyện tình yêu, mối tình thời sinh viên đến nay cũng dần phai nhạt nhưng mình vẫn rất nhớ cô ấy, muốn quay lại nhưng cô ấy thì né tránh, có lẻ không muốn, mình và cô ấy lâu lâu vẫn trò chuyện qua điện thoại, chủ yếu hỏi thăm về công việc.
Nhiều người bảo nên lập gia đình cho rồi, nhưng thật sự mình chưa muốn, nếu muốn thì mình chỉ muốn với cô ấy :)( thời sinh viên ).
Nói chung tâm trí khá rối bời, mình nghĩ phải tập trung hơn cho công việc nhưng mỗi tối lại nằm mơ thấy cô ấy, nhớ...