Chuyện của em thật dài nên chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.


Em có 1 tình yêu 7 năm, em đi học và quen bạn trai cũ tại nơi em học.Bao nhiêu đau khổ và nước mắt nhưng cuối cùng kết thúc vào tháng 9 năm ngoái. Rất nhiều lý do để không đến được với nhau, nhưng lý do chính em nghĩ vẫn là nỗi sợ hãi khi phải làm dâu ở một quốc gia khác, cộng với sự không yên tâm tuyệt đối với người đó.


Lần cuối cùng bọn em gặp nhau là tháng 9 năm ngoái, sau một tuần suy nghĩ dằn vặt, em quyết định chia tay vì không muốn tốn nhiều thời gian hơn nữa, vì cả hai đều mệt mỏi.


Tháng 11 em nhận lời người bạn học cùng lớp cấp 3, đến tháng 12 bọn em tổ chức. Ngay sau khi cưới em phát hiện mình có bầu,không phải con của chồng em.


Em quyết định nói thật và đề nghị ly hôn. Chồng em đồng ý, nhưng bảo chờ con sinh ra đã. Giờ em sinh con rồi. Bọn em đang làm thủ tục ly hôn.


Ban đầu em cũng không định nói gì với người cũ cả, em nghĩ em làm em chịu. Đến tuần trước tự dưng anh ta gọi điện hỏi thăm và hỏi là con có phải của anh ta không? Vì tính ngày cưới em chưa thể sinh con. Em trả lời là phải.


Anh ta bảo giờ anh ta có bạn gái rồi, không thể làm được gì nữa, bạn gái anh ta mới yêu được 1 tháng nhưng anh ta thấy có trách nhiệm vì họ đã xxx.


Như em nói mới đầu em đâu có định đòi hỏi gì ở anh ta nhưng giờ anh ta thế tự dưng e thấy bực mình. Con của anh ta, tại sao chỉ vì 1 đứa con gái khác mà anh ta nhổ toẹt đi thế?


Sắp tới em chuẩn bị đi học ở Pháp 5 năm TS, em không thể một mình mang 2 con( em sinh đôi ạ) đi theo được, ông bà ngoại quá già yếu để giúp em chăm con. Em bảo nhờ anh ta trông con được không(Thực ra em không định như vậy). Anh ta trả lời là không, như thế sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ta?


Theo các chị em có nên làm tung chuyện này lên không? Nói cho bố mẹ anh ta biết? Xem anh ta có trốn tránh được nữa không? Hay em nên làm thế nào?


Đã đành là không biết thì thôi, nhưng biết là con của mình rồi mà anh ta đối xử thế này có chấp nhận được không ạ?Tất nhiên lỗi lớn là của em.


Em buồn và rất hoang mang, em mong lời khuyên của các anh các chị.