Chào các mẹ của WTT. Mình đang luẩn quẩn không biết nên thế nào trong chuyện tinh cảm bản thân nên vào đây chia sẻ mong mọi người cho mình những hướng đi đúng.
Dạo này mình hay đọc những bài viết của các diễn đàn như VOZ về những câu chuyện tình cảm của phụ nữ ngoại tình. Có lẽ vì đọc nhiều, nghe nhiều và thấy xung quanh mình cũng có nhiều người con gái như vậy nên mình rất ít tin vào phụ nữ. Điều này khiến cho cuộc sống và tình cảm của mình hiện tại đang gặp nhiều khó khăn, giữa cho và nhận.
Mình có quen 1 cô bé đang công tác tại 1 trường đại học, cô ấy là người gốc bắc, vào miền trung học và làm việc tại đây (nhờ người thân). Mình quen cô ấy và thực sự có ý định sẽ quen lâu dài và tiến xa hơn về tương lai. Nhưng có nhiều lý do xung quanh cuộc sống và tình cảm của 2 đứa nên mình cũng rất phân vân.
Mình có tìm hiểu về đời tư của cô ấy qua facebook. Ở đây mình thú nhận mình là kẻ hay nghi ngờ nên đã lén vào facebook bạn gái mình, cũng chỉ vì muốn xem cô ấy khi yêu mình thì cách phản ứng với người khác giới lúc tán tỉnh sẽ ra sao.
Cũng từ đây, mình nhận được nhiều suy nghĩ về người con gái hiện tại mình quen. Cô ấy có nhiều mối liên hệ tại đơn vị công tác mà mình thực sự không biết. Cô ấy trước khi nhận là người yêu của mình thì có tỏ tình với 1 anh chàng nhưng không thành công, anh kia không chấp nhận và nói chuyện có thái độ như nữa được nữa không. Lúc quen mình được 1 tháng thì anh kia quay lại tán tỉnh hỏi cô ấy "sao không nghe phone". Cô ấy lại bảo "lúc đấy đang lên cầu thang không nghe được" nhưng thực sự đang đi với mình.
Lẽ ra mình đọc được thì lặng thinh và chủ động rút lui ngay, nhưng suy nghĩ chợt đến với mình rằng cô ấy mới quen mình 1 tháng, không tránh khỏi tình cảm chưa sâu đậm. Vậy là mình lặng thinh và vẫn vui vẻ bình thường. Thời gian trôi qua.... Lâu lâu mình lại ghé facebook cô ấy, lại thấy cô ấy hứng khởi và quan tâm đến cuộc sống của anh chàng kia nhiều. Điều này khiến mình đôi lúc buồn bã và tủi thân. Nhưng vẫn suy nghĩ rằng sẽ khiến cô ấy yêu mình nhiều hơn. Mình vẫn lặng lẽ đi qua những điều đấy. Rồi một ngày mình lại ghé facebook. Lại phát hiện có vài đồng nghiệp tán tỉnh cô ấy. Cô ấy vẫn thái độ đùa cợt chứ không tỏ ra thái độ dứt khoát để người ta không theo.
Lúc này mình lại nghĩ cô ấy vì giao tiếp nên như vậy. Nhiều lúc đi chơi có người hay nhắn tin, khi mình hỏi cô ấy lại bảo "hỏi làm gì" hoặc này kia. Mình thực sự buồn khi 1 cô ấy nói như vậy. Mình tôn trọng sự thật thà và dù điều đấy có cay đắng hay ghê sợ đến mức nào.
1 ngày kia, mình lại vào facebook cô ấy, lại 1 anh nói rằng "dung nhin anh voi anh mat nhu vay, thay anh trang gap, anh khong muon thay em"...
Mình thật sự bỡ ngỡ và mất niềm tin. Trong những khoảng thời gian đấy, mình và cô ấy có cãi nhau và cô ấy tỏ thái độ bất cần nếu như anh muốn thì em không giữ, em không giữ người không yêu em". Mình nhận được những lời như vậy rất buồn nhưng suy nghĩ vẫn luôn mong là cô ấy sau này sẽ yêu thương mình nhiều hơn.
Giờ hiện tại cô ấy đang đi công tác, khi mình gọi điện thì nói chuyện với mình không xưng anh. Mình lại nghi ngờ nhiều điều, mình tự hỏi có nên tiếp tục tiến đến xa hơn với cô ấy. Thực sự cần 1 lời khuyên để mình định hướng được cuộc sống của mình.