- Chuyện là vậy


+ Em và bạn gái em đã quen nhau hơn 4 tháng rùi , nhưng tháng thứ 3 tháng đầu thì chỉ nắm tay và hôn má thôi . Tới tháng thứ 4 em chủ động hôn môi ( chỉ là hôn bình thường , chưa chạm lưỡi ) và 3 tuần trước em đã chạm lưỡi cô ấy , ban đầu cô ấy không đẩy ra mà chỉ mở 2 con mắt nhìn em chằm chằm , sau khi hôn xong thì cô ấy có vẻ hoảng sợ và chạy về , còn về sau thì cô ấy chủ động ăn cháo lưỡi vs em luôn


+ Dạo gần đây lúc hôn em có để tay lên ngực cô ấy và bị cô ấy hất tay ra khoảng 4,5 lần . Nhưng em vẫn để lại do quán trà sữa hết khách rồi , chỉ còn em vs cô ấy , lúc mà em mạnh tay kéo bra lên nhìn thì cô ấy kéo đầu em sang chỗ khác và bảo đừng nhìn , cô ấy ngại . Và ngày hôm qua em cô ấy dắt em về phòng trọ , thì tất nhiên chỉ có em và cô ấy . Và chuyện này lại tiếp tục , em thò tay vào và cô ấy thấy vậy , cô ấy chủ động cởi bra bỏ ra luôn và cởi áo ( không cởi quần ) , em vẫn kích thích bằng lưỡi và các cách thông thường lên ngực cô ấy , cô ấy ôm em - siết chặt em vào ngực cô ấy , em hỏi có cảm giác gì không thì cô ấy kêu nhột , nhưng lại nhắm măt lại . Cô ấy mặc cái quần thun ngắn , em có ý định thò tay vào bên trong quần , nhưng vừa đụng quần lót ở phần mông thì cô ấy kêu bỏ ra không cho em đụng vào , em đụng lần 2 vẫn như cũ , không cho em đụng vào . Nhưng lúc hôn thì em bế cô ấy ngồi lên đùi của em , vừa hôn vừa kích thích phần ngực , em cố ý thò tay suốt và chạm vào "cô bé" nhưng chỉ chạm thông qua cái quần thun ngắn , chứ không được thò tay vào trong , lúc em làm vậy thì cô ấy ko nói gì cả và chỉ nhắm mắt lại hôn em . Sau 1 hồi em lấy tay vuốt lên vuốt xuống thì cô ấy ngừng hôn và ôm em , nằm nhắm mắt lại và bảo mệt - buồn ngủ . Nhưng tay em vẫn vuốt "cô bé" , cô ấy vẫn nằm yên nhắm mắt lại....... Cô ấy là con gái nhà lành em không biết nên làm liều hay không , sợ tiếp tục làm liều thì cô ấy có khi giận em !


P/s : em chỉ tò mò khám phá vì đây là mối tình đầu của em , chứ em không muốn có thai , em chỉ muốn kích thích bạn gái em thôi :D . Mong mọi người giúp đỡ em trong tình huống này ^_^