Mình năm nay 24 tuổi, cách đây 4 năm, mình có yêu một người rất sâu đậm, tuy nhiên là yêu xa, mình Đà Nẵng, cô ấy ở Sài Gòn, lúc đó, mình vừa học vừa làm, để làm mọi cách duy trì được tình yêu, mình vào thăm cô ấy rất nhiều, yêu được 2 năm, cô ấy chủ động chia tay mình vì quen lại người cũ, mình đau khổ lắm, tuy nhiên cũng nguôi ngoai dần.
Từ đó tới giờ mình không quen được thêm một ai cả, không hề có cảm giác rung động, muốn theo đuổi, tán tỉnh một cô gái nào, mặc dù bây giờ mình có rất nhiều bạn bè, mối quan hệ, trai gái đủ cả, mình có công việc ổn định, cũng có nhà cửa riêng, tài sản để dành riêng.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, mình có cô bạn thân giới thiệu cho mình một đồng nghiệp, bạn ấy rất dễ thương, xinh xắn. Thật sự là mình cũng có cảm tình với bạn đó, cũng đi chơi được vài lần, nhưng là đi với cơ quan thôi, chưa đi chơi riêng.
Lúc gặp bạn ấy mình cảm giác rất mến, rất muốn theo đuổi. Nhưng khi về rồi, mình lại mất cảm giác đó, không muốn cầm cưa, không muốn nhắn tin, gọi điện,... đại loại là những việc mà khi đeo đuổi ai đó người ta hay làm.
Mình không hiểu được mình nữa, các bạn có thể tư vấn cho mình mình đang bị như thế nào không?
MÌnh xin cảm ơn, văn chương mình hơi dở nên không viết lưu loát dễ hiểu được, các bạn giúp mình cm ở dưới, mình sẽ trả lời ạ.