Tình hình là mình cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi, bố mẹ mình cũng đã bắt đầu gây sức ép rồi. Mình vốn khiêm tốn về chiều cao nhưng lại được giới thiệu một cô chân dài theo đúng nghĩa. Thật lạ là cô ấy đã dành cho mình những tình cảm đặc biệt ngay từ lần gặp đầu tiên. Bọn mình đã quen nhau được 3 tháng. Về phía mình, tự nhận thấy chẳng có gì đặc biệt ngoài khuôn mặt sáng sủa, biết đàn hát, học rất giỏi và được mọi người xung quanh yêu mến vì hay giúp đỡ mọi người một cách không toan tính. Qua thời gian tìm hiểu thì mình thấy cô ấy hơn mình về mọi thứ, xinh đẹp, giỏi giang, con nhà gia giáo. Cô ấy cũng nói xa gần đến việc cưới hỏi tuy nhiên mình vẫn còn băn khoăn về một số thứ:


1. Vè hình thức thì bọn mình như đôi đũa lệch chẳng khác gì bạch Tuyết với chú Lùn vậy. Cái này thì mình cũng không care lắm (vì chiều cao của đàn ông được đo từ trên xuống mà).


2. Liệu suy nghĩ của cô ấy có thực tế không hay đó chỉ là một chút lãng mạn thôi. Mình cũng có linh cảm rằng hình như cô ấy chưa hiểu nhiều về mình lắm. Cái mà cô ấy biết về mình chỉ là bề nổi như học giỏi, biết đàn hát, biết làm thơ, thích làm từ thiện...Thực tế mình không thuộc kiểu người lãng mạn như cô ấy nghĩ. Mình là người thực tế, do công việc của mình rất căng thẳng nên mình tìm đến mấy thứ đó để xả stress cho nó cân bằng cuộc sống thôi. Niềm đam mê của mình lại là những thứ khác, nó khác xa với công việc của cô ấy. Khi lấy nhau rồi không biết chúng mình có thể chia sẻ được với nhau không? Mình là mối tình đầu của cô ấy nên mình chỉ e rằng việc thiếu kinh nghiệm tình trường sẽ khiến cô ấy có quyết định thiếu chính xác.


3. Một việc tế nhị nữa là việc chênh lệch chiều cao như vậy có ảnh hưởng đến việc chăn gối không? Việc này tuy tế nhị nhưng lại là việc quan trọng trong đời sống vợ chồng.


Ai có kinh nghiệm thì góp ý giùm nhé.