Cần tư vấn cách quay lại với người yêu cũ do quản chặt
Em và cô ấy quen nhau và yêu nhau gần mấy năm trời. Mọi chuyện lúc đầu rất tốt đẹp và lúc đó bọn em còn đi học do học cùng trường ngày nào bọn em cũng bám lấy nhau, đưa đi đón về. Rồi đến ngày em ra trường em đi làm, cô ấy vẫn còn đi học, ngày đầu đi làm cô ấy khóc lóc suốt vì không được đi với em nữa nhưng bất kỳ lúc nào rảnh em cũng cố dành nhiều thời gian nhất quan tâm cho cô ý có thể, không ngày nào em không quan tâm hỏi han thậm chí bận mấy em cũng cố đến gặp cô ấy. Và trong lúc em đi làm cô ấy thân với nhiều bạn hơn và đi chơi ngày càng nhiều.. Em lo cô ấy học hành bỏ bê nên mỗi lần đi chơi với bạn càng ngày càng nhiều, thậm chí nói dối em bỏ học để đi chơi với chúng nó thì em càng tỏ vẻ không bằng lòng và liên tục giục cô ấy về khi đang đi chơi hoặc tỏ vẻ giận dỗi hoặc bảo cô ấy hạn chế đi chơi tập trung lại việc học như trước ko đánh đu như chúng nó được. Thành ra cô ấy ko nghe và nói dối ngày càng nhiều từ những việc rất nhỏ... thậm chí cô ấy còn chặn các mạng xã hội của em để ko cho em biết cô ấy đang đi đâu làm gì, các bạn cô ấy cũng chặn luôn. Em thậm chí càng ngày càng khó tính hơn và bắt đầu dành càng ngày càng nhiều thời gian đi với cô ấy và việc liên tục kèm cô ấy học sau khi đi làm về để hạn chế việc cô ấy đi chơi nhiều. Nhiều lúc em chỉ bằng chứng tận nơi là nói dối rồi còn cố cãi rồi thái độ với em vô cùng. Tất nhiên lần nào phát hiện ra nói dối bọn em cx cãi nhau và em hay nặng lời với cô ấy....
Và rồi mọi việc cứ ngày càng tệ đi. em thì càng cố quản chặt hơn vì sợ cô ấy nói dối còn cô ấy thì cố tìm cách nói dối nhiều nhất có thể.. thậm chí nhiều lúc em mệt mỏi vì vừa phải đi làm áp lực vừa phải lo việc học hành chểnh mảng của cô ấy rồi làm nên đôi lúc em cũng hay giận dỗi vớ vẩn với cô ấy... và điều gì đến cũng đã đến. Cô ấy đòi chia tay do cảm thấy quá ngột ngạt trong mối quan hệ này vì bị quản chặt vì em suốt ngày giận vs dỗi. Em cố níu kéo và mọi chuyện có vẻ như càng ngày càng tệ hơn. khi cô ấy giờ còn chẳng thèm kể chuyện hay tâm sự gì với em nữa cứ lạnh nhạt, em thì cố dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy thậm chí còn đưa đón cô ấy đi học như xưa. nhưng rồi sau gần 1 tháng em thì cố sốt ruột đưa cuộc tình về như cũ cố níu kéo thì nó lại chia tay....lần này còn căng thẳng hơn trước rất nhiều... em cố níu nhưng cô ấy bảo là cô ấy hết yêu em lâu rồi, cô ấy chán em từ lâu rồi chứ ko phải quyết định bồng bột suy nghĩ lâu rồi, do cô ấy mệt mỏi với việc em quản cô ấy quá nhiều. Sau đó em như khủng hoảng vch. Thậm chí sau chia tay một vài ngày em có vô tình vào được một tài khoản xã hội của cô ấy (do cô ấy còn lưu trên máy tính của em).Tính tò mò em nổi lên ko biết cô ấy có buồn ko sau ctay mình nhưng ko. Thì cô ấy vui vẻ vô cùng còn đi chơi các kiểu và nói chuyện với các bạn cô ấy như thể cô ấy vừa vứt đi một gánh nặng, các bạn cô ấy cũng kiểu phấn khích trước việc chia tay của bọn em và chuyện của bọn em chúng nó cũng mô kích rất là nhiều. Cơ mà điều làm em buồn nhất là cô ấy còn nói chuyện với các bạn về việc có thích một thằng cùng lớp nhưng chưa dám xác định có nên tán hay không nhưng kiểu cũng tăm tia rồi. Ngoài ra còn rất nhiều thứ giấu diếm và những thứ nói dối em nữa.... Em thất vọng vô cùng em cố liên lạc để nói chuyện thì lại nghe cô ấy sỉ vả về việc em vào tài khoản riêng tư của cô ấy còn cô ấy lấp liếm chuyện nói dối em nhiều là vì cô ấy sợ nói thật cô ấy sợ em mắng. rồi cô ấy chặn hết em ko tài nào liên lạc được. Em nghĩ cô ấy đã tổn thương rất nhiều rồi :((
Được một thời gian... em biết chuyện với thằng kia chưa thành, em lại cố gửi mail xin níu kéo và nói chuyện với cô ấy vì em nghĩ do em quản chặt quá nên mọi chuyện mới như thế này em biết mình sai ở đâu em sửa được với hy vọng cô ấy cho em cơ hội. không thấy hồi âm em không biết nghĩ gì cách ngày lại gửi một lần kể lể em cố thay đổi ra sao, em đang cố gắng như thế nào và em cố níu kéo quay lại. Rồi cô ấy hồi âm với thái độ rất khó chịu và dùng những từ ngữ khá thô thiển nói em làm phiền cảm thấy mệt mỏi với em và cảm thấy ghét em vô cùng. Em thật sự rất shock lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là em cố gửi vậy để cô ấy đọc và hiểu tấm lòng em thôi.
Và rồi từ đợt đó cũng được gần 2 tháng ko liên lạc gì với cô ấy nữa rồi. Em vẫn nhớ và yêu cô ấy vô cùng. Sau thời gian suy nghĩ ổn định hơn em nghĩ lỗi do em quản quá chặt và quá ích kỷ trong chuyện tình cảm xog hành động quá trẻ con không suy nghĩ. Em biết sự quan tâm thái quá của em làm cô ấy ngột ngạt....Em đã nhận ra lỗi của mình và biết cách sao để khắc phục, suy nghĩ cũng chín chắn hơn rồi, em hiểu được cô ấy cũng đang tuổi sinh viên ham chơi là điều không tránh khỏi nên em nghĩ mình sẽ làm được... Tình cảm em dành cho cô ấy là rất nhiều...
Nhưng em thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu để quay lại với cô ấy... Khi mà giờ cô ấy vẫn chặn hết mọi cách liên lạc với em từ điện thoại, facebook, instagram,.... em không biết nên bắt đầu từ đâu nên mọi người tư vấn giúp em với