Em đang cần tư vấn gấp lắm ah, tại em cũng ngu ngu vấn đề này lắm
Em giới thiệu một chút về bản thân:
Ngoại hình: em khá cao (1,62m), da trắng, dáng ok, nói chung là ngoại hình em cũng tự thấy mình khá xinh xắn. Tính tình thì em khá là hài hước, nhiệt tình.
Nữ công gia chánh: cũng được (cũng tham gia mấy khóa học nữ công gia chánh ở Nhà văn hóa Phụ nữ). Học thức: em cũng vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngành dược.
Hoàn cảnh: gia đình em khá khó khăn, hồi đi học đại học thì học cũng cực, lại vừa đi học vừa làm nên có 1 mối tình em cho next vì chẳng thông cảm cho em, suốt ngày trách móc. Lúc ra trường học tiếp: một phần vừa học vừa làm cũng mệt, với lại cũng muốn phụ giúp cha mẹ nuôi em nên cũng không yêu ai
Em bị một cái tật là cả thèm chóng chán, làm việc cũng ngẫu hứng
Em vừa được giới thiệu một anh:
Anh này là bác sĩ, đang là nghiên cứu sinh, giỏi, và rất siêng, ngoại hình thì không được đẹp trai, hơi thấp và gầy nhưng em thấy không vấn đề gì (mình em đẹp là được rồi.kakaka). Hơn em 10 tuổi, nhưng có vẻ anh này không mặn mà với việc giới thiệu lắm (do lúc mà em phải về thì anh bạn em nói anh đấy xin số của em ảnh mới xin, và ảnh lấy điện thoại em lưu số ảnh, nhưng không lưu bên máy ảnh, em thấy thế nên em phải nói là để em nhá qua anh lưu nha, anh ta mới lưu).
Nhưng mà em lại thấy anh này mà làm bố các con em, và chồng em thì được vì em thích đàn ông hiền, giỏi, siêng, kinh tế anh ấy cũng ổn
Em nghe anh bạn anh này kể là anh này nhát gái, cũng có một cô bên Jestar thích mà có vẻ anh này cũng chưa thích.
Em kể cái hôm lần đầu gặp nhau: em nghe anh bạn em kể nhiều, nên cũng khá là hứng thú, anh bạn em rủ em ra uống cà phê, cũng rủ anh kia nhưng không nói là có em (vì có vẻ ảnh không thích kiểu làm quen qua mai mối). Em chờ ảnh từ 11h30 cho tới 13h30, vì ảnh có ca ngưng tim nên không ra đúng hen. Đúng là số em bị phũ mà. 14h em có cuộc họp nên em 13h30 em phải về, lúc ảnh chạy qua thì em cố nén lại vài phút để xem mặt mũi thế nào. Nói túm lại là ngoại hình không bắt mắt nhưng có vẻ lanh. Và giờ thì em muốn tìm hiểu kỹ hơn, nhưng không biết bắt đầu thế nào?